HomeLifestyleTạm biệt K+

Tạm biệt K+

Rạng sáng 31/12, những trận đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh phát trên K+ khép lại. Không ồn ào, không kèn trống, chỉ là một lời chào rất khẽ – nhưng đủ khiến nhiều người yêu bóng đá thấy hụt hẫng như vừa tiễn một phần ký ức.

- Advertisement -

Khi tiếng còi mãn cuộc của vòng 19 Ngoại hạng Anh vang lên, có một điều không được nói ra, nhưng ai cũng hiểu: K+ đã thực sự rời sân.

Không phải chỉ là việc mất bản quyền, hay một nhà đài dừng phát sóng. Đó là cảm giác một thói quen kéo dài hơn một thập kỷ bỗng nhiên biến mất. Là những đêm cuối tuần bật tivi, chờ nhạc hiệu quen thuộc, nghe giọng bình luận thân thuộc như một người bạn cũ.

Tạm biệt K+

Các chương trình lần lượt đi đến số cuối. Hội quán Ngoại hạng khép lại trong nước mắt của MC Thu Hoài – khoảnh khắc rất thật, không cần kịch bản. Lời chia sẻ của lãnh đạo K+ rằng từ 1/1/2026, truyền hình K+ chính thức dừng hoạt động tại Việt Nam, nghe như một dấu chấm hết không thể đảo ngược.

MC Tú Linh, gương mặt gắn liền với những tối Super Sunday, cũng nói lời tạm biệt sau trận đấu cuối cùng. Dòng chia sẻ trên Facebook của K+ sáng 31/12 ngắn thôi, nhưng đủ khiến người xem im lặng: “Mong rằng K+ sẽ luôn là một ký ức đẹp trong lòng những người yêu thể thao.”

Thật ra, K+ đúng là một ký ức đẹp.

Suốt 16 năm, K+ từng là biểu tượng của truyền hình thể thao cao cấp tại Việt Nam. Là nơi đưa Ngoại hạng Anh, F1, UFC… đến phòng khách của hàng triệu gia đình. Là thời kỳ mà để xem bóng đá chất lượng cao, người ta sẵn sàng lắp chảo vệ tinh, trả mức phí không hề rẻ, chỉ để có cảm giác “xem cho đã”.

Nhưng thời gian thay đổi mọi thứ.

OTT bùng nổ, thói quen xem truyền hình thay đổi, và K+ chậm hơn một nhịp trong cuộc đua công nghệ. Chiến lược giá cao từ những ngày đầu từng giúp định vị thương hiệu, nhưng về lâu dài lại trở thành rào cản. Trong khi đó, chi phí bản quyền ngày một tăng, trở thành gánh nặng kéo dài với VSTV – đơn vị đứng sau K+.

Sau K+, Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục được phát sóng tại Việt Nam trên FPT Play đến năm 2031. Bóng đá không biến mất, giải đấu vẫn còn đó, thậm chí dễ xem hơn, tiện hơn. Nhưng cảm giác thì khác.

Tạm biệt K+

Bởi K+ không chỉ là nơi phát sóng bóng đá. Nó là một phần ký ức của những đêm thức khuya, những mùa giải gắn với tuổi trẻ, với cảm xúc rất nguyên sơ của người yêu thể thao.

K+ tạm biệt.

Không ồn ào.

Không cay đắng.

Chỉ là một cái cúi đầu rất khẽ, trước khi rời sân sau 16 năm gắn bó.

Và với nhiều người, như chính K+ từng nói, đó sẽ luôn là một ký ức đẹp.

Cùng chuyên mục