Đêm ở sân Diego Armando Maradona bỗng rực sáng bởi một bản song tấu nhuần nhuyễn giữa hai cái tên từng bị lãng quên ở Manchester United – Scott McTominay và Romelu Lukaku. Trong khi Inter Milan đã giành chiến thắng và tạo áp lực cực lớn, Napoli cần một lời đáp trả xứng đáng. Và họ đã có — theo cách không thể ấn tượng hơn.
Ngay từ phút 18, khán giả trên khán đài đã được chứng kiến khoảnh khắc McTominay tỏa sáng. Nhận bóng từ Lukaku sau một pha xử lý thoát pressing tinh tế, tiền vệ người Scotland tung cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm, xuyên thủng mành lưới của Devis Vásquez. Một pha dứt điểm gọn gàng, gợi nhớ hình ảnh của những tiền vệ box-to-box điển hình của Serie A.
Lukaku không để mình đứng ngoài ánh đèn quá lâu. Sang hiệp hai, chân sút người Bỉ đưa tên mình lên bảng điện tử với pha dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 56.
Nhưng cao trào chưa dừng lại ở đó. Chỉ 5 phút sau, bộ đôi cựu Quỷ đỏ lại khiến cả hàng thủ Empoli chao đảo. Từ một đường tạt bóng chuẩn xác của Lukaku, McTominay bật cao đánh đầu, bóng chạm xà ngang rồi bay vào lưới. Một pha lập công thể hiện sức mạnh và khả năng chọn vị trí cực tốt.
Napoli chơi như thể họ không chấp nhận bất kỳ sự nghi ngờ nào về tham vọng vô địch. McTominay thậm chí suýt lập hat-trick nếu không bị cột dọc từ chối một lần nữa ở cuối trận.
Phát biểu sau trận, McTominay không tiếc lời ca ngợi đối tác trên hàng công: "Romelu luôn đòi hỏi sự xuất sắc. Anh ấy thúc đẩy tôi, thúc đẩy toàn đội. Và điều đó làm nên khác biệt."
Với 8 bàn thắng sau 32 vòng đấu, McTominay đang có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp. Lukaku cũng đang hồi sinh đúng thời điểm, mang đến niềm hy vọng cho thầy trò Antonio Conte trong hành trình rượt đuổi Inter.
Chỉ còn 6 vòng đấu nữa, và lịch thi đấu đang nghiêng về phía Napoli. Chuyến làm khách đến sân Monza – đội bét bảng – vào ngày 19/4 tới đây có thể là cơ hội để đoàn quân áo xanh tiếp tục mơ về Scudetto.