Sau khi Man City bị Newcastle cầm hòa, Liverpool bước vào trận đấu với Wolves với tinh thần hưng phấn, quyết tâm giành trọn 3 điểm để leo lên ngôi đầu bảng.
Xuyên suốt hiệp 1, "Lữ đoàn đỏ" liên tục tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Wolves. Tuy nhiên, các chân sút như Jota, Diaz, và Szoboszlai đều tỏ ra thiếu chính xác trong khâu dứt điểm, cùng với sự xuất sắc của thủ môn Sam Johnstone khiến Liverpool không thể sớm có bàn mở tỷ số.
Tưởng chừng như Wolves có thể bảo toàn tỷ số hòa 0-0 cho đến hết hiệp 1, nhưng vào đúng phút bù giờ, trung vệ Konate đã xuất sắc khai thông thế bế tắc với cú đánh đầu dũng mãnh.
Sang hiệp 2, trận đấu trở nên kịch tính hơn khi cả hàng thủ của Wolves lẫn Liverpool đều mắc sai lầm. Từ người hùng, Konate lại trở thành "tội đồ" khi để hớ hênh, tạo cơ hội cho Ait-Nouri gỡ hòa 1-1 ở phút 56.
Chỉ 5 phút sau, hậu vệ Semedo của Wolves phạm lỗi với Jota trong vòng cấm, và trên chấm phạt đền, Salah không bỏ lỡ cơ hội, giúp Liverpool tái lập thế dẫn trước.
Wolves nỗ lực tấn công trong thời gian còn lại nhưng không thể tìm kiếm bàn gỡ, chấp nhận thất bại 1-2. Chiến thắng này giúp Liverpool vượt qua Man City và Arsenal, chính thức vươn lên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với 15 điểm sau 6 trận, hơn đối thủ trực tiếp 1 điểm.
Chung cuộc: Wolves 1-2 Liverpool (Tỷ số hiệp 1: 0-1)
Ghi bàn (kiến tạo):