Không khí mừng công của Liverpool sau khi vô địch Premier League đã bị gián đoạn bởi một vụ tai nạn nghiêm trọng khi một chiếc ôtô lao vào đám đông đang cổ vũ tại lễ diễu hành. Vụ việc khiến người dân thành phố và người hâm mộ trên cả nước rơi vào trạng thái bàng hoàng.
Ngay sau đó, ba cầu thủ của Liverpool gồm Joe Gomez, Curtis Jones và đội trưởng Virgil van Dijk đã lần lượt đăng tải lời nhắn chia sẻ trên mạng xã hội nhằm động viên tinh thần các nạn nhân và khẳng định sự đoàn kết của đội bóng với cộng đồng.
Joe Gomez chia sẻ lại tuyên bố chính thức của CLB kèm theo dòng nhắn:
"Tôi xin gửi lời cầu nguyện và chia sẻ sâu sắc đến tất cả những ai bị ảnh hưởng lúc này. You’ll Never Walk Alone."
Curtis Jones là người đầu tiên phản ứng sau vụ việc, cũng chia sẻ lại thông báo của CLB kèm biểu tượng trái tim đỏ.
Đội trưởng Van Dijk đăng ảnh tòa nhà Liver Building phía sau làn khói đỏ kèm lời nhắn:
"Tôi cầu nguyện cho tất cả những ai bị thương có thể sớm hồi phục. Chúng tôi luôn ở bên các bạn."
Theo thông tin từ cảnh sát Merseyside, một người đàn ông 53 tuổi sống tại khu vực Liverpool đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Sự cố đã làm lu mờ niềm vui mừng chiến thắng nhưng cũng đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết mạnh mẽ giữa các cầu thủ và người dân thành phố.
Tai nạn bất ngờ tại lễ diễu hành chiến thắng đã để lại nỗi buồn sâu sắc, nhưng những lời chia sẻ chân thành từ các cầu thủ Liverpool đã phần nào xoa dịu nỗi đau và khẳng định tinh thần "You'll Never Walk Alone" vẫn luôn sống mãi trong lòng người hâm mộ.