Son Heung-min có thể sẽ không còn gắn bó với Tottenham sau mùa hè này, khi đội bóng thành London đang cân nhắc nghiêm túc việc bán anh trong kỳ chuyển nhượng hiện tại. Theo nguồn tin độc quyền từ phóng viên Dean Jones, Son – người còn một năm hợp đồng – đã được thông báo rằng tương lai của anh tại CLB không còn được đảm bảo.
HLV trưởng mới Thomas Frank cũng không cam kết giữ Son lâu dài khi phát biểu trước truyền thông gần đây. Dù không bị loại khỏi kế hoạch trước mắt, nhưng Son không còn là trọng tâm trong chiến lược phát triển đội hình của Spurs.
Tiền đạo 33 tuổi vẫn sẽ tham gia chuyến du đấu châu Á, với hai trận giao hữu đáng chú ý gặp Arsenal tại Hong Kong (31/7) và Newcastle tại Seoul (3/8). Việc giữ Son trong đội hình có ý nghĩa lớn về mặt thương mại, bởi anh là gương mặt đại diện nổi bật giúp Tottenham mở rộng thương hiệu tại thị trường châu Á.
Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin nội bộ, Tottenham đã ngầm thể hiện với Son rằng họ sẽ không cản trở nếu anh muốn ra đi – miễn là mức phí chuyển nhượng phù hợp. Hiện đã có ít nhất ba CLB Saudi Arabia (Al-Ahli, Al-Nassr và Al-Qadsiah) sẵn sàng chi hơn 30 triệu bảng để sở hữu Son. Bên cạnh đó, LAFC (Mỹ) và Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ) – nơi cựu HLV Mourinho đang dẫn dắt – cũng theo dõi sát sao tình hình.
Tottenham đã chiêu mộ thành công Mathys Tel từ Bayern Munich và Mohammed Kudus từ West Ham, đồng thời nhắm tới Yoane Wissa của Brentford. Những động thái này cho thấy CLB đang chuẩn bị cho cuộc chuyển giao thế hệ và xem xét tận dụng kỳ chuyển nhượng cuối cùng để thu về giá trị cao nhất từ Son – người từng có nhiều đóng góp không thể quên trong màu áo Gà trống.
Chuyến du đấu sắp tới có thể là lời chia tay cuối cùng của Son Heung-min với người hâm mộ Spurs. Sau gần một thập kỷ gắn bó, hành trình huyền thoại ấy dường như đang đi đến hồi kết.