Trước thềm bán kết Club World Cup, Thiago Silva tỏ ra tự tin khi chuẩn bị đối đầu Chelsea – đội bóng từng cùng anh vô địch Champions League.
“Tôi đang cố gắng hỗ trợ ban huấn luyện bằng những chi tiết nhỏ, những điều sẽ giữ kín giữa chúng tôi,” Silva chia sẻ. “Tôi vừa đến London không lâu trước đây để thăm các con, cũng ghé vài buổi tập của Chelsea. Tôi không biết rõ HLV (Enzo) Maresca, nhưng tôi quen nhiều cầu thủ ở đó, vẫn trò chuyện hằng tuần với vài người rất thân thiết.”
Anh thừa nhận, được chạm trán đội bóng cũ là điều đặc biệt: “Tôi hạnh phúc với cuộc đối đầu này. Đó sẽ là một ngày rất đặc biệt với tôi, nhưng còn đặc biệt hơn nếu chúng tôi vượt qua Chelsea.”
Nói về tình cảm dành cho CĐV Chelsea, Silva bày tỏ: “Điều đó có ý nghĩa rất lớn. Tạ ơn Chúa, tôi đã tạo dựng được những câu chuyện tuyệt đẹp với cả Chelsea lẫn PSG. Giờ đây, ở giai đoạn cuối sự nghiệp, tôi vẫn được trải qua những khoảnh khắc quan trọng và luôn cố gắng cống hiến tốt nhất.”
“Dĩ nhiên, loại Chelsea sẽ rất đặc biệt, dù tôi vẫn dành nhiều tình cảm cho họ. Nhưng khi vào sân, bạn phải tập trung cho đội bóng của mình.”
Silva khẳng định, tình yêu với Chelsea và PSG sẽ còn mãi: “Tôi luôn biết ơn những CLB đó, tôi đã làm tất cả những gì có thể khi còn thi đấu ở đó, và giờ cũng sẽ làm điều tương tự cho Fluminense. Hy vọng chúng tôi sẽ giành vé vào chung kết.”