Yuka Kinoshita, một trong những ngôi sao mukbang đình đám nhất Nhật Bản, vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 40. Cô gái có khả năng tiêu thụ hàng chục chiếc burger, hàng trăm miếng gà rán hay cả ký mì ramen chỉ trong một bữa ăn giờ đây quyết định khép lại sự nghiệp để tập trung chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống bên những chú mèo cưng.
Ngày 2/1, Kinoshita chính thức thông báo giải nghệ qua trang cá nhân, cho biết lý do là vì "tuổi tác và vấn đề sức khỏe". Quyết định này được đưa ra không lâu sau khi cô hoàn thành đợt điều trị kéo dài 7 tháng do chứng rối loạn lưỡng cực.
Trong video đăng trên kênh YouTube với hơn 5,2 triệu người theo dõi, Kinoshita trải lòng: "Tôi vừa bước sang tuổi 40 vào ngày 4/2 và nhận ra rằng cơ thể mình không còn chịu được những bữa ăn khổng lồ như trước. Tôi kiệt sức, sức khỏe ngày càng đi xuống. Trước đây, tôi có thể ăn hàng chục ký đồ ăn, nhưng giờ chỉ cần ăn lưng bụng cũng cảm thấy mệt mỏi."
Tuyên bố này đã khép lại hành trình 15 năm đầy ấn tượng của Kinoshita trong làng mukbang, nơi cô từng được xem là "huyền thoại ăn uống" nhờ sức ăn đáng kinh ngạc dù sở hữu thân hình nhỏ nhắn.
Yuka Kinoshita bắt đầu nổi danh vào năm 2009 khi tham gia chương trình thực tế The Battle of Big Eaters (tạm dịch: Cuộc chiến sành ăn). Xuất hiện với vẻ ngoài mảnh mai cùng nụ cười ngọt ngào, cô khiến khán giả ngỡ ngàng khi có thể "xử đẹp" hàng ký đồ ăn trong thời gian ngắn.
Đến năm 2014, Kinoshita mở kênh YouTube cá nhân và nhanh chóng trở thành một trong những mukbanger nổi tiếng nhất Nhật Bản. Những thử thách ăn uống điên rồ của cô luôn thu hút hàng triệu lượt xem, từ 600 miếng gà rán, 100 chiếc burger đến 5 kg bít tết hay 6 kg mì ramen. Dù tiêu thụ lượng calo khổng lồ (từ 5.000 - 20.000 kcal mỗi lần ăn), cô vẫn duy trì cân nặng chỉ 47 kg với chiều cao 1m58.
Tuy nhiên, kể từ năm 2024, Kinoshita dần rút lui khỏi các video mukbang. Đến tháng 8/2024, cô tiết lộ rằng mình mắc bệnh tâm lý và cần thời gian để điều trị.
Trong video cuối cùng trước khi giải nghệ, Kinoshita thẳng thắn chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu hay kết hôn. Với ba chú mèo cưng, tôi đã tìm thấy niềm vui và sự bình yên trong cuộc sống."
Cô cũng bày tỏ mong muốn có một cuộc sống khỏe mạnh hơn trong năm mới: "Tôi hy vọng mình có thể sống thọ như rắn - loài vật biểu tượng của sự trường thọ ở Nhật Bản."
Thông tin này đã khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Nhiều người để lại bình luận động viên:
Dù không còn xuất hiện trong những thử thách ăn uống "khủng khiếp" nữa, nhưng hình ảnh một "thánh ăn bụng không đáy" với nụ cười đáng yêu vẫn sẽ luôn in đậm trong lòng người hâm mộ.