Son Heung-min – biểu tượng bóng đá châu Á – đã chính thức trở thành người của Los Angeles FC, khép lại một hành trình dài trong màu áo Tottenham để bắt đầu thử thách mới tại giải MLS.
Trong ngày ra mắt, tiền đạo người Hàn Quốc bày tỏ niềm háo hức: “Tôi tự hào khi gia nhập LAFC, một đội bóng tham vọng tại thành phố thể thao mang tính biểu tượng của thế giới. Los Angeles có lịch sử giàu thành tích và tôi muốn viết tiếp những trang mới cùng CLB”.
Son không giấu khát khao cống hiến tại môi trường mới: “Tôi đến đây để giành danh hiệu, cống hiến hết mình cho đội bóng, cho thành phố và người hâm mộ. Tôi nóng lòng được ra sân và bắt đầu hành trình mới”.
Theo ESPN, LAFC đã chi khoảng 26 triệu USD để sở hữu chữ ký của Son Heung-min – mức phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử MLS, vượt qua kỷ lục trước đó là 22 triệu USD do Atlanta United chi ra để chiêu mộ Emmanuel Latte Lath.
Không chỉ phá kỷ lục về phí chuyển nhượng, LAFC còn ưu ái Son với mức lương lên tới 8,7 triệu USD mỗi năm, đứng thứ hai trong toàn giải MLS. Mặc dù mức thu nhập này vẫn thấp hơn khi còn ở Tottenham (khoảng hơn 11 triệu USD/năm), nhưng đây vẫn là con số đặc biệt cao trong khung lương của bóng đá Mỹ.
Tại LAFC, Son sẽ tái hợp với người đồng đội cũ tại Tottenham là thủ môn Hugo Lloris. Hai người từng có va chạm nổi tiếng trong phòng thay đồ vào năm 2020, nhưng giờ đây sẽ cùng khoác áo đội bóng Mỹ và hướng tới những mục tiêu mới tại MLS.
Sự xuất hiện của Son Heung-min được kỳ vọng sẽ giúp LAFC không chỉ nâng tầm chuyên môn mà còn thúc đẩy giá trị thương mại, hình ảnh của đội bóng ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Với đẳng cấp và kinh nghiệm châu Âu, Son hứa hẹn sẽ là cái tên bùng nổ trong mùa giải MLS sắp tới.