Khởi đầu với niềm vui giản đơn khi Na Tra 2 cán mốc 100 triệu NDT, đạo diễn Sủi Cảo đã cẩn thận vẽ một tấm poster ăn mừng, vừa để cảm ơn khán giả, vừa đánh dấu thành tích đáng nhớ. Nhưng có lẽ anh không ngờ rằng bước vào con đường này rồi thì không thể dừng lại được nữa!
Phim càng thành công, số lượng poster anh phải vẽ càng nhiều. Khi doanh thu lần lượt chạm mốc 200 triệu, 500 triệu, 1 tỷ, rồi 2 tỷ NDT, Sủi Cảo vẫn kiên trì vẽ từng tấm poster chúc mừng. Đến nay, tổng cộng anh đã vẽ 81 poster, có những ngày thậm chí phải vẽ 3-4 tấm liên tục vì phim quá hot, cột mốc doanh thu cứ tăng vèo vèo.
Khán giả cười đùa rằng:
"Biết sớm phim hot thế này, đợi 10 tỷ rồi vẽ một lần cho đỡ mệt có phải tốt hơn không?"
Việc tự tay vẽ poster chúc mừng doanh thu đã trở thành một truyền thống đặc biệt của Sủi Cảo. Nhưng khi số lượng poster ngày càng nhiều, khán giả bắt đầu trêu anh:
"Đạo diễn, đây là bài tập nghỉ đông của anh đấy à?"
Vẽ tranh vốn là đam mê của Sủi Cảo, nhưng chắc anh cũng không ngờ mình lại "bị ép" vẽ nhiều đến vậy. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu chóng mặt của Na Tra 2, rất có thể Sủi Cảo sẽ còn phải vẽ thêm hàng chục poster nữa trước khi bộ phim kết thúc hành trình chinh phục phòng vé.
Với nội dung hấp dẫn, kỹ xảo mãn nhãn và chất lượng không hề kém cạnh Hollywood, Na Tra 2 đã tạo nên cơn sốt phòng vé tại Trung Quốc. Không chỉ mang về doanh thu khủng, phim còn chứng minh vị thế vững chắc của hoạt hình Trung Quốc trên thị trường quốc tế.
Còn với đạo diễn Sủi Cảo, có lẽ sau thành công này, anh sẽ suy nghĩ kỹ hơn về việc đặt ra "truyền thống" mới trong những bộ phim tiếp theo. Vẽ poster chúc mừng là một chuyện, nhưng vẽ đến 80-100 tấm thì đúng là bài tập nghỉ đông không hồi kết!
Vậy nên, lần sau nếu có làm phim mới, đạo diễn nhớ tính trước doanh thu nhé!