Sau khi ra mắt ngày 27/6, Squid Game 3 bị truyền thông Hàn Quốc, trong đó có JTBC, chê trách vì không duy trì được sức hút căng thẳng và kịch tính như phần đầu tiên. Nhiều cảnh phim bị đánh giá phi lý, thiếu chiều sâu và các tuyến nhân vật phụ thừa thãi khiến mạch phim bị kéo dài.
Phần 3 tiếp nối câu chuyện của Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) trong cuộc chiến chống lại trò chơi chết chóc. Lee Jung Jae vẫn được khen ngợi nhờ diễn xuất biến hóa, nhất là trong những cảnh đầy cảm xúc. Lee Byung Hun cũng gây ấn tượng với vai Front Man qua những cảnh hồi tưởng sâu sắc.
Tuy nhiên, các trò chơi mới như nhảy dây với búp bê Young Hee, chia đội trốn tìm hay chi tiết lính chăm sóc trẻ sơ sinh bị chê thiếu sáng tạo, không đủ tạo cao trào như những trò chơi bi kịch tính ở phần 1. Một số diễn viên bị nhận xét diễn lố, giống như đang biểu diễn sân khấu kịch.
Trọng tâm phần 3 là thông điệp về tình người và trách nhiệm với thế hệ sau, nhưng tuyến nội dung về đứa trẻ sơ sinh nhiều lúc bị đánh giá khiên cưỡng, thiếu thuyết phục. Dù để lại kết phim giàu cảm xúc, “Squid Game 3” vẫn không thể vượt qua cái bóng quá lớn của mùa đầu tiên, vốn vừa giải trí vừa sâu sắc.
So với thành công vang dội của phần 1, phần cuối của loạt phim được đánh giá là đáng tiếc, không đạt kỳ vọng của khán giả.