Squid Game – hiện tượng toàn cầu từng tạo nên làn sóng văn hóa vào năm 2021 – chuẩn bị khép lại với phần 3 (Squid Game 3), dự kiến phát hành trên Netflix vào ngày 27/6. Đây là chương cuối của hành trình sinh tồn đầy ám ảnh, với giải thưởng lên đến 5,6 tỷ won (tương đương 4,1 triệu USD). Nhân vật trung tâm Seong Gi Hun sẽ trở lại, lần này không còn là kẻ bị cuốn theo cuộc chơi, mà là người muốn chấm dứt nó.
Đạo diễn Hwang Dong Hyuk tiết lộ phần cuối sẽ mang màu sắc “tối tăm và tàn bạo hơn”, nhưng cũng có yếu tố hài hước và sáng tạo. Ông đặt câu hỏi xuyên suốt mùa phim: "Liệu nhân tính có đủ sức mạnh để thay đổi thế giới?", mở ra một kết thúc mang tính triết lý cho toàn bộ series.
Dù vậy, giới phê bình Hàn Quốc tỏ ra thận trọng. Nhà phê bình văn hóa Jung Duk Hyun cho rằng thành công thương mại là điều dễ thấy, nhưng thử thách thực sự lại nằm ở chất lượng nghệ thuật và phản hồi từ khán giả. Theo ông, phần 1 làm nổi bật con người bị áp bức bởi hệ thống, phần 2 nói về sự phản kháng, còn phần 3 cần một cái kết mang tính giải thoát: phá hủy trò chơi và khẳng định sức mạnh của nhân tính.
Jung Duk Hyun cũng thẳng thắn cho rằng phần 3 khó lòng giành lại được vinh quang như mùa đầu – từng thắng 6 giải Emmy và mang về gần 900 triệu USD doanh thu cho Netflix. Sự đột phá, mới mẻ của phần 1 đã tạo ra cái bóng quá lớn khiến những phần sau khó bề vượt qua.
Trong khi đó, giáo sư Yun Suk Jin – một chuyên gia phê bình khác – cho rằng phần 2 đã đi chệch hướng khi biến câu chuyện thành cuộc hành trình của một anh hùng. “Squid Game không phải là hành trình của một siêu nhân giải cứu thế giới,” ông nói. “Việc biến Seong Gi Hun thành người ngăn cản trò chơi đã làm mất đi chất châm biếm xã hội đặc trưng của phần 1.”
Ông Yun cũng lo ngại nếu phần 3 tiếp tục giữ mạch truyện anh hùng như phần trước, phim sẽ khó chạm đến sự cộng hưởng sâu rộng như từng có. Dẫu vậy, ông vẫn tò mò liệu phần cuối sẽ bẻ lái ra sao, hay tiếp tục đi theo khuôn mẫu cũ.
Trong bối cảnh kỳ vọng lẫn hoài nghi đan xen, người hâm mộ vẫn sẵn sàng đón xem hồi kết của Squid Game. Dù chưa biết phần 3 có thể làm nên chuyện hay không, đây vẫn là một trong những tác phẩm truyền hình được chờ đợi nhất năm 2025.