Son Heung-min, biểu tượng của Tottenham suốt 10 năm qua, đã gửi lời tạm biệt đầy cảm xúc tới người hâm mộ sau khi thương vụ chuyển đến LAFC được xác nhận trong tuần này. Ngôi sao người Hàn Quốc cho biết quyết định rời Spurs là điều khó khăn nhất anh từng đưa ra trong sự nghiệp.
"Tôi đã dốc cạn trái tim và linh hồn cho CLB này", Son chia sẻ. "Nếu phải ra đi, tôi muốn đó là vào thời điểm phù hợp nhất, khi chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh cùng nhau."
Gia nhập Tottenham từ năm 2015, Son Heung-min đã ghi 173 bàn sau 454 trận chính thức cho đội bóng. Anh từng giành danh hiệu Chiếc giày Vàng Ngoại hạng Anh và giành giải Puskas cho bàn thắng đẹp nhất. Nhưng đỉnh cao có lẽ là mùa giải vừa qua, khi anh mang băng đội trưởng và giúp Tottenham giành chức vô địch Europa League đầu tiên sau 17 năm, với chiến thắng 1-0 trước Manchester United tại Bilbao.
Son không giấu nổi xúc động khi nói lời chia tay: "Các bạn luôn hiện diện trong những bức ảnh của tôi. Mỗi lần ăn mừng, tôi đều lưu giữ ký ức về các bạn. Đó là khoảnh khắc của chúng ta. Tôi tạo nên khung hình để không bao giờ quên."
Anh cũng chia sẻ rằng khi mới đến London, anh chẳng biết tiếng Anh và không quen thuộc nơi đây. Nhưng người hâm mộ đã chào đón anh bằng vòng tay rộng mở và đồng hành suốt những thăng trầm trong sự nghiệp.
"Tôi chỉ là một cậu bé đến từ Hàn Quốc với giấc mơ lớn. Giờ đây, sau 10 năm, Bắc London đã ở mãi trong trái tim tôi", Son viết thêm trên Instagram.
Dự kiến, Son Heung-min có thể ra mắt CLB mới LAFC ngay cuối tuần này, trong trận đấu với Chicago Fire tại giải MLS. Một chương mới đang mở ra với chân sút đến từ Chuncheon, nhưng với người hâm mộ Spurs, anh sẽ mãi là một huyền thoại đích thực.