Lần đầu tiên góp mặt tại FIFA Club World Cup, Atletico Madrid bước vào giải đấu với khát vọng lớn và một tâm thế đầy thách thức. Dù mùa giải vừa qua khép lại trong sự tiếc nuối khi trắng tay, thầy trò HLV Diego Simeone vẫn đặt quyết tâm biến chuyến đi tới Mỹ thành một chiến dịch danh giá.
Phát biểu trong buổi họp báo tại sân LA Coliseum, HLV Simeone chia sẻ: “Chúng tôi đến đây với tất cả sự háo hức, tinh thần cống hiến và sự nghiêm túc với giải đấu này. Được góp mặt cùng các nhà vô địch Champions League, Copa Libertadores và những đội bóng hàng đầu khác là một vinh dự nhưng cũng là thách thức.”
Simeone cho rằng dù nhiều người hoài nghi về mức độ cạnh tranh thực sự tại Club World Cup, nhưng với ông, đây là một giải đấu quan trọng không khác gì Champions League.
Ông khẳng định: “Giải này mang ý nghĩa lớn với tất cả HLV và cầu thủ. Chúng tôi bước vào với tinh thần như khi đá vòng knock-out C1.”
Đối thủ đầu tiên của Atletico là nhà vô địch châu Âu – Paris Saint-Germain, với dàn sao trẻ đầy triển vọng và HLV giàu kinh nghiệm Luis Enrique. Simeone đánh giá cao sức mạnh tập thể của PSG nhưng khẳng định Atletico có phương án đối phó.
“PSG có dàn cầu thủ trẻ chất lượng và một HLV luôn trung thành với triết lý của mình. Nhưng chúng tôi cũng có bản sắc riêng và sẽ tìm cách đưa trận đấu về thế trận mà mình có thể gây tổn thương cho họ,” chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh.
Trận đấu với PSG sẽ là màn chào sân lý tưởng – và khó khăn nhất – cho Atletico, bởi nếu vượt qua đối thủ này, cánh cửa vào vòng trong sẽ rộng mở hơn rất nhiều.
Dù không có tên Barcelona trong danh sách tham dự, Atletico vẫn là đại diện xứng đáng cùng Real Madrid đại diện cho La Liga tại giải. Simeone tự hào về hành trình đi lên của đội bóng ông dẫn dắt suốt hơn một thập kỷ.
“Chúng tôi phải thi đấu ở La Liga – nơi có Real và Barca – và để có mặt ở đây, bạn cần nhiều năm duy trì đẳng cấp Champions League. Điều này thể hiện rõ Atletico đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng được công nhận trên bình diện thế giới.”
Sau trận gặp PSG, Atletico sẽ lần lượt chạm trán đội chủ nhà Seattle Sounders vào ngày 19/6, và kết thúc vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Botafogo – nhà vô địch Brazil.
Với sự lạnh lùng của “El Cholo” trên băng ghế chỉ đạo và tinh thần không khoan nhượng của Atletico, đại diện Tây Ban Nha hứa hẹn là kẻ thách thức thực sự cho bất kỳ đội bóng nào đang mơ đến chức vô địch FIFA Club World Cup 2025.