Sau thất bại 0-3 trước Arsenal ở lượt đi tứ kết Champions League, các cầu thủ Real Madrid không hề nao núng. Lucas Vazquez khẳng định: "Nếu có đội bóng nào có thể xoay chuyển tình thế sau khi bị dẫn 3 bàn, đó chắc chắn là Real Madrid". Trung vệ Raul Asencio cũng bày tỏ niềm tin: "Chúng tôi vẫn còn trận lượt về tại Bernabeu, nơi những điều kỳ diệu có thể xảy ra. Người hâm mộ hãy tiếp tục ủng hộ, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng".
Thực tế, Real Madrid đã có một thế trận không tệ trước Arsenal, nhưng bước ngoặt xảy ra ở phút 58 khi Declan Rice thực hiện cú đá phạt hoàn hảo mở tỷ số. Từ đó, "Pháo thủ" hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, đẩy đại diện La Liga vào thế phòng ngự bị động và nhanh chóng có thêm hai bàn thắng để khép lại trận đấu với lợi thế lớn.
Dù học trò tỏ ra lạc quan, HLV Carlo Ancelotti lại nhìn nhận thực tế hơn: "Chúng tôi kiểm soát tốt trong một giờ đầu tiên, nhưng Arsenal đã chơi bùng nổ ở khoảng thời gian còn lại. Cơ hội vẫn còn, dù không nhiều, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ở lượt về".
Jude Bellingham cũng thừa nhận rằng Real Madrid đã may mắn khi chỉ để thua 3 bàn tại Emirates. "Chúng tôi sẽ phải chơi một trận hoàn hảo ở lượt về nếu muốn có cơ hội đi tiếp", tiền vệ người Anh chia sẻ.
Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra trên sân Bernabeu, nơi Real Madrid cần thắng với cách biệt ít nhất 3 bàn để níu giữ hy vọng tiến vào bán kết Champions League.