Chelsea đã viết nên trang sử mới tại New Jersey khi quật ngã PSG tới 3-0 trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2025. Dù Cole Palmer và Joao Pedro là những cái tên tỏa sáng trên bảng tỷ số, thì tâm điểm thực sự của trận đấu lại mang tên Robert Sanchez – người đã biến khung thành Chelsea thành pháo đài bất khả xâm phạm.
Ngay từ đầu trận, Chelsea nhập cuộc đầy tự tin. Cole Palmer tiếp tục phong độ thăng hoa khi ghi hai bàn chỉ trong 8 phút (22’ và 30’), đưa The Blues vượt lên dẫn 2-0. Trước khi hiệp một khép lại, Joao Pedro ghi thêm bàn thứ ba ở phút 43, khiến PSG choáng váng khi phải bước vào giờ nghỉ với cách biệt quá lớn.
Tuy nhiên, chính Sanchez mới là chốt chặn giúp Chelsea duy trì lợi thế. Thủ thành người Tây Ban Nha đã có tới 4 pha cứu thua đỉnh cao, lần lượt chặn đứng mọi nỗ lực vùng lên của PSG:
Phút 18, khi trận đấu còn đang cân bằng, Sanchez đổ người cản phá cú sút hiểm của Doue ngay sát vòng cấm, giữ vững thế trận trước khi Palmer tỏa sáng.
Phút 45+2, PSG dồn ép dữ dội. Neves bật cao đánh đầu trong một pha bóng lộn xộn, nhưng Sanchez vẫn bắt gọn, giúp Chelsea giữ cách biệt 3 bàn trước giờ nghỉ.
Phút 52, Ousmane Dembele có cơ hội đối mặt từ cự ly gần sau một pha phối hợp mượt mà, song Sanchez kịp tung người đẩy bóng ra ngoài. Đây được đánh giá là pha cứu thua ấn tượng nhất trận.
Phút 59, Vitinha thử vận may bằng cú sút xa uy lực, nhưng Sanchez vẫn kịp bay người đẩy bóng chịu phạt góc, tiếp tục khép lại mọi hy vọng của PSG.
Những pha cứu thua xuất sắc đó biến Sanchez trở thành người hùng thầm lặng. Anh không chỉ giữ sạch lưới mà còn góp phần quan trọng giúp Chelsea khẳng định thế trận trước PSG. Chính nhờ sự chắc chắn của Sanchez, “The Blues” mới có thể khép lại trận chung kết với chiến thắng 3-0, bước lên đỉnh Club World Cup một cách đầy thuyết phục.
Ngay sau trận đấu, Robert Sanchez được vinh danh là Thủ môn xuất sắc nhất FIFA Club World Cup 2025. Đó là phần thưởng xứng đáng cho thủ thành đã không ít lần biến điều “không thể” thành “có thể”, và trở thành điểm tựa vững vàng đưa Chelsea lên đỉnh thế giới.
Chiến thắng trước PSG không chỉ đem về chiếc cúp danh giá mà còn khẳng định sự hồi sinh mạnh mẽ của Chelsea dưới thời HLV Enzo Maresca. Trong hành trình ấy, Robert Sanchez chắc chắn là một trong những “công thần” đáng nhớ nhất.