Trong khuôn khổ chuyến du đấu nhằm tìm kiếm thêm nguồn thu sau một mùa giải tệ hại, Manchester United vừa có chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Hong Kong. Mặc dù bị dẫn trước 1-0, các "quỷ đỏ" đã nhanh chóng lật ngược thế trận nhờ phong độ chói sáng của hai sao mai Chido Obi-Martin và Ayden Heaven – những người đã cùng nhau ghi hai bàn thắng để đem về chiến thắng cho đội bóng.
Trận đấu không chỉ là dịp để thử nghiệm chiến thuật mà còn là cơ hội để ban huấn luyện kiểm tra chiều sâu đội hình, đặc biệt là những cái tên trẻ đang lên từ học viện.
Phát biểu sau trận, HLV Ruben Amorim tỏ rõ sự tin tưởng vào lứa cầu thủ trẻ của đội bóng. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết ông rất hài lòng với tinh thần thi đấu của các tài năng mới nổi và khẳng định họ sẽ không bị bỏ rơi trong các kế hoạch tương lai của CLB.
“Tôi thực sự rất thích các cậu bé này. Jimmy Thwaites trong 15 phút cuối vào sân với sự tự tin và khát khao thi đấu đúng như một tiền vệ trưởng thành. Các cầu thủ trẻ kiểu này rất quan trọng và họ chắc chắn sẽ có chỗ đứng trong đội hình của chúng tôi,” Amorim chia sẻ.
Man United từ lâu đã nổi tiếng với truyền thống tin dùng và phát triển cầu thủ trẻ. Dưới thời Ruben Amorim, có vẻ như tinh thần đó tiếp tục được duy trì và thậm chí được khuyến khích mạnh mẽ hơn. Với việc các trụ cột chưa đạt phong độ hoặc gặp chấn thương, những cái tên như Obi-Martin, Heaven hay Thwaites hoàn toàn có thể hy vọng vào một vị trí thi đấu chính thức trong mùa giải mới.
Ruben Amorim đang cho thấy quyết tâm xây dựng một Man United mới mẻ và có chiều sâu, nơi mà các tài năng trẻ sẽ không bị lãng quên. Sau trận thắng ấn tượng trước Hong Kong, người hâm mộ “Quỷ đỏ” có lý do để kỳ vọng vào một làn gió mới, trẻ trung và khát khao hơn trên sân cỏ mùa tới.