Theo thông tin từ The Athletic, Ronaldo cảm thấy bị "xâm phạm" khi Infantino bất ngờ khẳng định anh có thể sẽ góp mặt trong FIFA Club World Cup 2025, và thậm chí còn đi xa hơn khi gợi ý viễn cảnh CR7 cùng Lionel Messi đứng chung một chiến tuyến tại giải đấu tổ chức ở Mỹ. “Tôi rất muốn thấy Cristiano và Messi chơi cùng nhau. Hãy tưởng tượng nếu họ cùng khoác áo một CLB tại World Cup các CLB? Đó sẽ là một điều tuyệt vời,” Infantino phát biểu công khai.
Vấn đề nằm ở chỗ, hiện tại Al Nassr – đội bóng của Ronaldo – không giành được suất tham dự FIFA Club World Cup 2025. Trong khi Messi đã chắc suất góp mặt trong màu áo Inter Miami, thì khả năng góp mặt của Ronaldo ở sân chơi này hoàn toàn phụ thuộc vào cơ chế chuyển nhượng đặc biệt được FIFA cho phép trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 10/6. Việc Infantino đề cập đến điều này trước truyền thông, và hơn nữa là vẽ nên một bức tranh “Ronaldo – Messi chung đội”, khiến CR7 cảm thấy không được tôn trọng.
FIFA Club World Cup 2025 sẽ là phiên bản mở rộng với 32 CLB, tổ chức tại Mỹ vào mùa hè tới. Đây là lần đầu giải đấu được tổ chức theo thể thức mới, với sự góp mặt của các đội bóng danh tiếng từ khắp các châu lục. Lễ khai mạc dự kiến sẽ được tổ chức ngay trên sân nhà của Inter Miami – đội bóng do David Beckham đồng sở hữu – nơi Messi đang thi đấu.
Trong khi đó, tương lai của Ronaldo ở Al Nassr cũng đang được đặt nhiều dấu hỏi. Dù vẫn là tay săn bàn hàng đầu của Saudi Pro League và giữ vai trò trụ cột trong đội tuyển quốc gia, nhưng việc đội bóng thủ đô Riyadh không thể giành vé dự Club World Cup hay AFC Champions League Elite 2025/26 có thể khiến CR7 cân nhắc những hướng đi mới. Truyền thông Ả Rập tiết lộ Al Nassr vẫn muốn giữ chân Ronaldo nhưng sẽ đề nghị anh giảm lương. Để bù lại, đội bóng sẽ dành cho anh một phần cổ phần như một hình thức ghi nhận đóng góp.
Ronaldo – người chưa từng ngại thể hiện chính kiến – dường như không chấp nhận việc người khác quyết định thay mình, dù đó là Chủ tịch FIFA. Với anh, câu chuyện về tương lai luôn là điều thiêng liêng và cần được chính anh lên tiếng. Trong thế giới bóng đá ngày càng chịu ảnh hưởng từ các toan tính thương mại và truyền thông, CR7 vẫn giữ cho mình sự kiểm soát – ít nhất là về danh dự và quyền lựa chọn con đường tiếp theo.