Kịch bản tại sân trung lập đêm 9/6 diễn ra theo cách không thể gay cấn hơn. Hai đối thủ bán đảo Iberia – Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha – cống hiến cho khán giả một trận cầu đỉnh cao, nơi thế trận liên tục đổi chiều và những khoảnh khắc xuất thần xuất hiện đúng lúc cần thiết.
Dưới sự chỉ đạo của HLV Roberto Martínez, Bồ Đào Nha bước vào trận chung kết với tinh thần chủ động. Chỉ trong vài phút đầu, họ đã uy hiếp khung thành Tây Ban Nha bằng cú dứt điểm nguy hiểm của Joao Neves. Tuy nhiên, chính Tây Ban Nha mới là đội mở tỷ số trước. Phút 21, Martin Zubimendi nhanh chân đệm bóng cận thành sau pha căng ngang của Lamine Yamal, khai thác sai sót từ hàng thủ đối phương.
Niềm vui ấy chỉ kéo dài sáu phút, trước khi Nuno Mendes lên tiếng. Nhận bóng từ cánh trái, hậu vệ này dứt điểm gọn gàng, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Nhưng những diễn biến hấp dẫn chưa dừng lại. Cuối hiệp một, Pedri tung đường chọc khe hoàn hảo để Mikel Oyarzabal phá bẫy việt vị, sút tung lưới Diogo Costa, nâng tỷ số lên 2-1 cho Tây Ban Nha.
Hiệp hai là sân khấu cho sự trở lại của một ngôi sao đã quá quen thuộc với những trận đấu lớn – Cristiano Ronaldo. Ở phút 61, anh đón đường căng ngang từ Nuno Mendes, nhẹ nhàng dứt điểm trong khu vực 5m50 để gỡ hòa 2-2. Bàn thắng ấy là lời đáp trả cho những nghi ngờ về phong độ của CR7, đồng thời mở ra một thế trận đôi công căng thẳng.
Thời gian còn lại chứng kiến cả hai đội tạo ra thêm cơ hội, đặc biệt là cú sút nguy hiểm của Isco bị Diogo Costa cản phá xuất sắc. Dù vậy, không bên nào tận dụng được để phân định thắng thua trong 90 phút chính thức lẫn 30 phút hiệp phụ.
Định mệnh gọi tên loạt sút luân lưu. Tây Ban Nha từng chiến thắng Croatia ở chung kết năm 2023 bằng những cú sút đầy bản lĩnh, nhưng lần này họ không thể lặp lại điều đó. Sau ba lượt sút thành công cho mỗi bên, Alvaro Morata thực hiện cú sút thứ tư cho Tây Ban Nha, nhưng bị thủ thành Diogo Costa cản phá ngoạn mục. Đến lượt sút cuối cùng, Ruben Neves lạnh lùng đưa bóng vào lưới Unai Simon, ấn định chiến thắng 5-3.
Cristiano Ronaldo, đã rời sân từ cuối hiệp hai vì chấn thương, bật khóc bên ngoài đường biên khi chứng kiến đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch. Với danh hiệu này, Bồ Đào Nha trở thành đội đầu tiên hai lần vô địch UEFA Nations League, còn cá nhân Ronaldo có thêm một vinh quang đáng nhớ sau nhiều năm gắn bó với đội tuyển.