Superman 2025 mang màu sắc tươi sáng, không còn đen tối mang thương hiệu DC nhưng thay vào đó lại đáp ứng mọi tiêu chí: hành động đẹp, mãn nhãn, câu chuyện dễ hiểu. Đây được coi là phần phim mở màn cho kỷ nguyên mới DC Universe - sau khi DCEU chính thức khép lại với Aquaman và vương quốc thất lạc tháng 12/2023.
James Gunn được kỳ vọng giúp DC soán ngôi Marvel trong bối cảnh hãng phim này đang tuột dốc không phanh. Nhưng liệu Siêu nhân có thành công khi nhiều năm nay phim anh hùng đã qua thời kỳ hoàng kim? Thì Superman 2025 đã phần nào có câu trả lời khi ra mắt khán giả vào 11/7.
1. Nội dung phim
Superman 2025 lấy mốc thời gian siêu nhân đã xuất hiện ở Trái đất được 30 năm, tham gia vào nhiều cuộc chiến cứu nhân loại. Và đặc biệt, Superman ở phiên bản này được miêu tả ngay từ đầu không phải một kẻ bất khả chiến bại, ngược lại anh còn bị gã phản diện bí ẩn Búa Tạ Boravia đánh bầm dập. Mở đầu phim là cảnh Superman bị nện đến trọng thương, phải gọi chú chó cưng Krypto đến đưa về pháo đài Cô độc để chữa vết thương.
Trở lại với cuộc sống đời thường, Superman là Clark Kent và đang làm việc tại tòa soạn báo Daily Planet. Anh đưa tin độc quyền những trận đánh của Superman nhưng điều này khiến bạn gái anh là Lois Lane không hài lòng. Lois Lane là một nhà báo ngôi sao tại tòa soạn Daily Planet, nơi đang đứng trước nhiều sự đe dọa trong bối cảnh báo điện tử ngày càng phát triển. Cô phóng khoáng, tự do, cống hiến cho công việc và lý tưởng của một nhà báo chân chính.
Cuối cùng, anh đồng ý để bạn gái phỏng vấn với thân phận Superman. Nhưng khi bị Lois Lane chất vấn về việc anh đã đi quá giới hạn, mà điều này lẽ ra nên để đại diện của chính phủ can thiệp, Superman tỏ ra giận dữ vì lúc đó anh hành động theo bản năng là cứu người chứ không để ý đến sự nhạy cảm của chính trị.
Cả 2 đã có cuộc tranh cãi rồi sau đó Clark Kent buồn bực trở về nhà. Ngay sau đó, Lex Luthor - tỷ phú công nghệ kiêm nhà khoa học vốn ôm trong mình sự ganh ghét, đố kỵ và cả sợ hãi với Superman lớn đến mức thành một mối hận, phải triệt tiêu cho bằng được, đã tập họp Bộ trưởng Quốc phòng và nhiều quan chức cấp cao của Mỹ, yêu cầu họ phải bắt Superman về tra khảo vì những hành động nguy hiểm gần đây với các nước đồng minh.
Không thuyết phục được họ, Lex Luthor đưa người của mình đến pháo đài Cô độc của Superman tìm bằng chứng và hắn đã giải mã được đoạn video lời nhắn của cha mẹ Superman. Tay tỷ phú Lex Luthor công bố đoạn phim cha mẹ Superman yêu cầu anh đến Trái đất để cai trị toàn thế giới. Từ một người hùng, một biểu tượng của công lý và hy vọng, Superman bỗng hoá thành mối đe dọa và bị người dân quay lưng còn Lex Luthor muốn chính phủ trừ khử anh.
2. Superman 2025 thừa tính hấp dẫn nhưng có làm mất chất của DC?
Trước hết có thể khẳng định Superman 2025 là bộ phim dễ xem, dễ hiểu, khác hẳn với phong cách u ám, đen tối thường thấy của thương hiệu phim DC.
James Gunn - người từng thành công với sê-ri phim Vệ binh dải ngân hà đình đám của Marvel đã được giao nhiệm vụ lèo lái DC Studios và mở đầu bằng Superman 2025 mang đến một phong cách khác lạ. Không đen tối, hack não như Batman 2023 (do Robert Pattinson đóng chính); Superman: Man of Steel (Henry Cavill)... bộ phim lần này có cốt truyện đơn giản, ko cần mang não vô xem vì mọi cú twist hay âm mưu gì thì nhân vật cũng nói huỵch toẹt ra hết.
Phần thông điệp phim, cái cốt lõi đó nằm trong lời thoại của người bố: “Your actions, your choices make you who you are” (Những hành động và lựa chọn làm nên con người con). Nên để nói phim “silly” như trang Vanity và Daily Beast thì chắc chắn không phải. Mặt khác, phần kỹ xảo mãn nhãn, cảnh đánh đấm không có chỗ chê là điểm ăn tiền nhất của phim.
Nhưng mấu chốt và điều đáng quan tâm nhất sau Superman 2025 chính là sự thay đổi rõ rệt trong phong cách làm phim của DC Studio. Trong bối cảnh mà Marvel còn đang loay hoay do những bộ phim trong Phase 5 kém chất lượng, kéo cả thương hiệu đi xuống, DC đã có bước đi đầu tiên, hy vọng sẽ giúp hãng phim vươn lên, “soán ngôi” đối thủ.
Nhưng việc mời James Gunn, người vốn đã thành công ở Marvel nhờ những bộ phim mang tính thương mại, giải trí cao, trở thành canh bạc lớn của DC. Có thể thấy qua bộ phim mới nhất, màu sắc của Marvel phảng phất đâu đây khi gam màu tươi sáng được sử dụng xuyên suốt. Nếu so sánh với Batman 2023 do Robert đóng, ta dễ đang nhận ra hai phong cách làm phim khác nhau hoàn toàn: một là “đặc sản” phim tăm tối của DC (Batman 2023) và phim Marvel dưới nhãn hiệu DC (Superman 2025).
DC đang cố gắng mang đến một làn gió mang tên James Gunn tươi mát cho thương hiệu hay đi theo lối mòn của Marvel với phim “mất não”?
Sau buổi công chiếu phim ở TP.HCM, rất nhiều ý kiến cho rằng James Gunn đã làm DC mất chất và đồng thời như biến thành phiên bản của Marvel với gam màu phim tươi sáng, câu chuyện cũng có phần đơn điệu.
3. David Corenswet vs Henry Cavill: Ai hơn ai?
Điều khá buồn cười là ngay trong DC, người hâm mộ cũng chia ra làm 2 luồng ý kiến. Một bên cho rằng Superman của Henry Cavill là một phiên bản không thể thay thế nên họ không chấp nhận được David Corenswet khi đóng vai siêu nhân. Bởi vì Superman phiên bản Henry Cavill cơ bắp, vạm vỡ và được xây dựng như một đấng cứu thế với sức mạnh vô đối.
Nhưng công bằng mà nói, Superman phiên bản của nam diễn viên David Corenswet lại gần gũi, đời thường hơn rất nhiều. Để chuẩn bị về mặt ngoại hình, thể chất cho vai diễn, David Corenswet đã liên tục đến phòng gym, nâng tạ gần 3 tiếng mỗi ngày cùng nhiều bài tập nặng khác để có được hình thể đẹp nhất cho vai diễn. Anh đã tăng gần 20kg để có thể diện bộ suit Superman mà không cần bất cứ lớp hóa trang hỗ trợ nào.
Và một điểm cộng khác cho David Corenswet là diễn xuất. Anh nhập vai tự nhiên, thoải mái nên những biểu cảm của nam diễn viên sinh năm 1993 từ đáng yêu, nũng nịu, hờn dỗi bạn gái đến sự tức giận… được thể hiện khá dễ chịu. Hơn nữa, Superman của David Corenswet còn cho thấy anh gần với con người hơn qua phân đoạn đối thoại với Lex Luthor: “Mỗi sáng thức dậy, tôi đều phân vân với lựa chọn của chính mình, không chắc liệu mình có làm đúng không? Nhưng đó mới là điểm mạnh nhất của tôi, vì nó chứng minh rằng tôi cũng là con người”.
Với những gì thể hiện, nam diễn viên được khen ngợi: “David Corenswet đã thể hiện một Superman/Clark Kent xuất sắc với cả sự tự trào, vẻ quyến rũ và cả những mặt yếu đuối”.
Và khi bàn đến diễn xuất, Nicholas Hoult trở thành tâm điểm của phim với vai phản diện Lex Luthor. Lex Luthor là một tay tỷ phú thiên tài, ngạo mạn và mang trong mình sự đố kỵ với Superman nên nghiên cứu siêu nhân rất kỹ để từ đó tìm ra cách đánh bại đối thủ với tiêu chí “trí tuệ đánh bại cơ bắp”.
Trọng tâm của Superman vẫn là cảm xúc. Các nhà phê bình kết luận bộ phim: “Tổng thể là một tác phẩm hành động - phiêu lưu đậm chất truyện tranh, nhưng lại ấm áp trái tim con người.”