Real Madrid vừa trải qua một đêm ác mộng tại sân MetLife khi thất bại 0-4 trước Paris Saint-Germain, qua đó chính thức dừng bước ở bán kết FIFA Club World Cup 2025. Chỉ trong vỏn vẹn 24 phút đầu trận, lưới của Real đã rung lên tới ba lần – một kịch bản thảm họa mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã không gặp phải từ tháng 11/2003.
Bộ đôi trung vệ Raul Asencio và Antonio Rudiger trở thành điểm yếu chí tử, khi cả hai lần lượt mắc lỗi trực tiếp dẫn đến cú đúp của Fabian Ruiz và bàn thắng của Ousmane Dembele. Trong khi đó, hai biên của Real cũng không khá hơn, với Fran Garcia và Federico Valverde liên tục bị các cầu thủ PSG pressing mạnh mẽ, đẩy vào thế chống đỡ vất vả.
Sau hiệp 1, ESPN đã chấm cả bốn hậu vệ của Real dưới điểm 6, trong đó Rudiger nhận số điểm thấp nhất với 5,5 điểm – phản ánh đúng màn trình diễn đầy bất ổn của anh.
Bước sang hiệp hai, HLV Xabi Alonso nỗ lực gia cố tuyến phòng ngự khi tung Eder Militao và Dani Carvajal vào sân. Tuy nhiên, những thay đổi này không thể cứu vãn tình hình. Phút cuối trận, Goncalo Ramos có pha xử lý tinh tế trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-0 cho PSG.
Suốt trận đấu, PSG tung ra tới 17 cú sút, trong đó có 7 lần bóng đi trúng đích và 4 lần biến thành bàn thắng. Ngược lại, Real Madrid chỉ có 2 pha dứt điểm đáng kể buộc thủ thành Gianluigi Donnarumma phải trổ tài.
Thất bại nặng nề này khiến Real Madrid chấm dứt giấc mơ vô địch thế giới cấp CLB năm nay. Trong khi đó, PSG hiên ngang tiến vào chung kết, nơi họ sẽ gặp Chelsea vào ngày 14/7 tới.