Trước thềm gia nhập AS Monaco, Paul Pogba đã có cuộc phỏng vấn trên chương trình "Sept à Huit" của kênh TF1 (Pháp), nơi anh lần đầu trải lòng về bản án cấm thi đấu vì doping kéo dài 4 năm – sau đó được giảm xuống còn 18 tháng theo kháng cáo – cũng như tâm trạng bị cô lập tại Juventus.
“Tôi không đáng phải nhận điều đó. Họ (Juventus) đã không thực sự đứng về phía tôi. Cảm giác ấy khiến tôi tổn thương. Tôi tự hỏi vì sao lại như vậy, vì tôi nghĩ mình đang chiến đấu với cơ quan chống doping, chứ không phải chiến đấu với Juve,” Pogba chia sẻ.
Anh mô tả quãng thời gian đó là cú sốc tinh thần quá lớn, đặc biệt là khi bị tuyên án tới 4 năm mà “không ai chịu lắng nghe” lời giải thích từ anh. Không chỉ sự nghiệp bị ngưng trệ, mà cả đời sống gia đình cũng bị ảnh hưởng khi Pogba buộc phải rời khỏi nước Ý để tránh những tổn thương tâm lý mỗi khi đi ngang qua sân tập hay sân vận động.
“Không thể chơi bóng, đi cùng các con qua sân vận động mỗi ngày… Chúng hỏi tôi: ‘Ba ơi, khi nào ba đá lại? Khi nào chúng ta được vào sân xem ba?’ Tôi chỉ biết trả lời: ‘Sớm thôi’, trong khi bản thân hiểu rõ mọi thứ đang rất khó khăn,” Pogba nghẹn ngào.
Câu chuyện của Pogba một lần nữa cho thấy mặt tối trong cuộc sống của những ngôi sao sân cỏ, nơi áp lực và sự cô đơn có thể ập đến bất kỳ lúc nào – đặc biệt khi họ không còn nhận được sự ủng hộ từ chính đội bóng đã từng đặt nhiều kỳ vọng vào họ.