Thị trường rạp chiếu Việt đang chứng kiến sự áp đảo tuyệt đối từ “Conan: Dư ảnh của độc nhãn”. Theo Box Office Vietnam, dù mới chỉ chiếu sneakshow trong hai ngày 19-20/7, phim đã bán được nửa triệu vé, thu về xấp xỉ 50 tỷ đồng. Mỗi suất chiếu trung bình bán 56 vé – một con số đáng mơ ước, kể cả với dòng phim bom tấn.
Không chỉ thắng doanh thu, Conan còn “cháy vé” tại nhiều khung giờ đẹp. Dự kiến khi phim chính thức công chiếu vào ngày 25/7, mốc trăm tỷ sẽ không còn xa vời. Với sức hút sẵn có từ thương hiệu Thám tử lừng danh cùng nội dung phá án hấp dẫn, phần thứ 28 của loạt phim đã từng càn quét phòng vé Nhật với hơn 14,4 tỷ yên doanh thu – và giờ tiếp tục gây bão tại Việt Nam.
Trong khi đó, các đối thủ còn lại gần như “mất hút”. Phim hoạt hình Xì Trum chỉ thu 4,5 tỷ đồng, Superman thu 3,5 tỷ – chưa bằng 1/10 doanh thu Conan. Phim Việt cũng không khá hơn. “Điều ước cuối cùng” dừng ở 1,4 tỷ tuần qua, dự kiến sẽ khép lại hành trình tại rạp với khoảng 35 tỷ – một con số khiêm tốn nếu so với kỳ vọng ban đầu.
“Đàn cá gỗ” – phim ngắn từng gây tiếng vang – cũng sớm tụt hạng, chỉ mang về 800 triệu đồng và rơi khỏi top 10 phim ăn khách. Một số phim hoạt hình nội địa như “Wolfoo & Cuộc đua Tam Giới”, “Dế Mèn”, “Trạng Quỳnh nhí” cũng đang rơi vào tình trạng ế ẩm.
Tuần tới, bom tấn Marvel “Bộ tứ siêu đẳng” sẽ ra mắt, nhưng nhiều dự đoán cho rằng phim cũng khó thoát cảnh lép vế nếu Conan tiếp tục giữ phong độ. Trong bối cảnh đó, phim Việt càng thêm áp lực khi khán giả đang dồn sự quan tâm gần như tuyệt đối cho siêu phẩm hoạt hình Nhật Bản này.