Mua một đội bóng thông thường là một khoản đầu tư rất nghiêm túc. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cũng có những ngoại lệ.
Trường hợp này ứng với 1 người đàn ông Trung Quốc tên là He Shihua. Lí do duy nhất để ông ấy mua lại 1 đội bóng là để ‘danh chính ngôn thuận’ đưa cậu con trai của mình vào đội hình thi đấu. Và tất nhiên, ông ấy phải là một người nhiều tiền để có thể làm điều này mà không cần đắng đo.
He Shihua hiện đang là cổ đông lớn nhất của Câu lạc bộ bóng đá Zibo Cuju. Trong trận đấu gần đây với đội Sichuan Jiuniu, He được tung vào sân ngay trước phút bù giờ trong áo thi đấu số 10.
Tuy nhiên, đây chưa phải là điều khiến người ta ngạc nhiên nhất. Ông còn dùng quyền lực của ông chủ để cho phép cậu con trai ra sân trong đội hình xuất phát.
Theo Uproxx, điều đáng nói là cậu con trai nặng đến 126 kg, trọng lượng không tưởng với một cầu thủ bóng đá. Có lẽ việc sở hữu 2 cầu thủ từ trên trời rơi xuống này khiến đội bóng chỉ mới dành được 1 điểm qua 5 vòng đấu và xếp bét bảng.
Vụ việc của 2 cha con nhanh chóng trở thành đề tài hot ‘trend’ trên mạng xã hội Trung Quốc. Không biết, với 2 siêu sao này thì cuối mùa Zibo Cuju sẽ có thành tích ‘vĩ đại’ như thế nào nữa.