Rạng sáng 10/9, người hâm mộ Cameroon đã trải qua một đêm đầy thất vọng khi đội tuyển quốc gia để thua Cape Verde với tỷ số 0-1. Bàn thua xuất phát từ sai lầm khó tha thứ của thủ môn Andre Onana – người vốn đã nhiều lần bị đặt dấu hỏi về phong độ trong thời gian gần đây.
Phút 54, Dailon Livramento bên phía Cape Verde thực hiện pha đi bóng đầy tốc độ từ giữa sân, vượt qua hai hậu vệ Cameroon trước khi đối mặt với Onana. Thay vì chủ động lao ra khép góc, thủ thành đang khoác áo MU lại đứng bất động, để tiền đạo đối phương dễ dàng tung cú dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Hình ảnh Onana chôn chân trong khung gỗ lập tức khiến cộng đồng mạng bùng nổ chỉ trích. Một CĐV viết trên X: “Onana thực sự là thủ môn tệ nhất lúc này. Anh ta chỉ đứng nhìn đối thủ ghi bàn mà không có bất kỳ phản xạ nào”. Một người khác gay gắt: “Chỉ cần chạy ra để thu hẹp góc sút, đó là kỹ năng cơ bản. Vậy mà Onana lại không làm”.
Phong độ sa sút này không chỉ khiến Cameroon mất điểm quan trọng, mà còn kéo dài chuỗi ngày tăm tối của Onana tại MU. Ở cấp CLB, anh đã đánh mất suất bắt chính vào tay Altay Bayindir và nhiều nguồn tin cho rằng thủ môn người Cameroon chuẩn bị rời Old Trafford để gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn.
Không chỉ Onana, một cầu thủ khác của MU là Bryan Mbeumo cũng không thể để lại dấu ấn trong màu áo Cameroon. Anh thi đấu 87 phút ở hành lang cánh phải nhưng không có bàn thắng hay kiến tạo nào.
Thất bại này khiến Cameroon giậm chân ở vị trí thứ hai bảng D vòng loại World Cup 2026, hiện kém Cape Verde tới 4 điểm. Con đường đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của “Những chú sư tử bất khuất” vì thế trở nên chông gai hơn bao giờ hết.