Trong buổi trò chuyện cùng kênh DAZN, cựu tiền vệ John Obi Mikel thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về thương vụ Liam Delap – bản hợp đồng mới gây tranh cãi của Chelsea trên hàng công.
"Chúng ta cần một người đến và ghi bàn, tận dụng những cơ hội được tạo ra. Nhưng rõ ràng, Delap không phải cái tên mà CĐV mong đợi", Mikel phát biểu.
Mikel cũng cho biết phần đông người hâm mộ đã hy vọng Chelsea sẽ chiêu mộ Victor Osimhen, chân sút chủ lực của Napoli và đội tuyển Nigeria. "Ai cũng biết người mà các fan muốn là ai, và đó không phải Delap", anh nói thêm.
Tuy nhiên, theo Mikel, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về ban lãnh đạo: “CLB đã chọn Delap. Cậu ấy còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để phát triển. Nếu có thể tỏa sáng sớm, cậu ấy sẽ khiến những người nghi ngờ phải im lặng.”
Dù không thực sự ấn tượng, nhưng cựu sao Nigeria vẫn gửi lời chúc tốt đẹp tới tiền đạo sinh năm 2003:
“Tôi chúc Delap thành công, tôi tin cậu ấy có thể làm được. Hôm nay tôi thấy những pha di chuyển chạy chỗ rất thông minh, đặc biệt là các pha băng xuống phá bẫy việt vị – điều đó cho thấy cậu ấy có khả năng trở thành cây săn bàn mà Chelsea đang cần.”
Liam Delap, con trai của cựu danh thủ Rory Delap, từng gây ấn tượng khi thi đấu cho Ipswich Town theo dạng cho mượn từ Man City. Tuy nhiên, với áp lực ở Stamford Bridge, anh sẽ cần chứng minh mình không chỉ là phương án "chữa cháy" cho hàng công thiếu sắc bén.