Chuyến hành trình đáng quên của Inter Milan ở Champions League mùa giải vừa qua vẫn để lại vết hằn khó phai trong tâm trí đội trưởng Lautaro Martinez. Trong buổi họp báo tại Mỹ – nơi Inter đang chuẩn bị cho Club World Cup, tiền đạo người Argentina chia sẻ rằng anh vẫn day dứt khi nhớ lại thất bại trước PSG ở trận chung kết.
“Thật khó để hiểu tại sao chúng tôi lại đánh mất một cơ hội lớn đến vậy,” Lautaro nói thẳng thắn. “Tôi đã rất buồn. Mất 5–6 ngày để tôi có thể nói ra điều gì đó, kể cả với gia đình. Đêm ấy, không điều gì đi đúng hướng, chúng tôi đánh mất chính mình, không còn là một tập thể.”
Tuy nhiên, chân sút 27 tuổi cũng nhấn mạnh rằng toàn đội cần gác lại quá khứ để hướng tới tương lai: “Chúng tôi buộc phải bước tiếp, dù trong đầu vẫn còn ám ảnh về trận thua ấy.”
Bên cạnh nỗi thất vọng Champions League, Lautaro cũng thể hiện sự hào hứng khi nhắc đến tân HLV Cristian Chivu – người kế nhiệm Simone Inzaghi.
“Tôi và Chivu đã nói chuyện khá lâu qua điện thoại trước khi gặp nhau trực tiếp. Anh ấy chia sẻ với tôi về triết lý làm việc, và tôi hoàn toàn đồng tình,” Lautaro tiết lộ. “Tôi cảm nhận được khát khao chiến thắng từ anh ấy, một người có cùng tư duy với tôi.”
Dù khẳng định phong cách của Chivu không quá khác biệt với người tiền nhiệm, Lautaro vẫn cho rằng đó là “luồng không khí mới” mà đội bóng cần sau một mùa giải đầy thăng trầm.