Đồng An Thư, sinh năm 2000, bất ngờ trở thành gương mặt được chú ý đặc biệt trong dịp lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh. Hình ảnh cô trong khối Nữ du kích Miền Nam sải bước trên Quảng trường Ba Đình lan tỏa mạnh mẽ, để lại ấn tượng vừa trẻ trung vừa kiêu hãnh. Cộng đồng mạng nhanh chóng tìm hiểu và phát hiện phía sau dáng vẻ hiên ngang ấy là một “hồ sơ” thành tích dày dặn, đủ sức truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ.
Năm 2022, Đồng An Thư tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang tại Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Thành tích này đã giúp cô giành học bổng toàn phần bậc thạc sĩ trong nước. Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục tìm kiếm cơ hội vươn ra thế giới, nộp hồ sơ chương trình liên kết quốc tế và nhận thư mời nhập học từ Tổng lãnh sự quán Italy.
Thay vì đi thẳng con đường học vấn, An Thư chọn cách thử sức với thực tế. Sau thời gian tích lũy kinh nghiệm và tài chính, cô quyết định khởi nghiệp, xây dựng hai quán cà phê dành riêng cho học sinh, sinh viên với mô hình kết hợp không gian học tập và sáng tạo. Đây được xem là hướng đi đầy táo bạo, cho thấy sự năng động của thế hệ trẻ khi muốn biến kiến thức và trải nghiệm cá nhân thành giá trị cộng đồng.
Thành công ấy không đến từ sự may mắn. An Thư lớn lên trong một gia đình coi trọng tri thức. Chị cả của cô là giảng viên đại học, chị ba theo nghề bác sĩ nội trú da liễu, còn anh tư cũng là bác sĩ chuyên về lĩnh vực thẩm mỹ. Chính những tấm gương trong gia đình đã thôi thúc An Thư phải nỗ lực, phấn đấu không ngừng. Nhìn vào sự nghiệp của anh chị, cô tự nhủ rằng bản thân không thể bỏ cuộc, mà phải tiếp tục chinh phục tri thức và thử thách.
Cơ duyên đưa An Thư đến với lễ diễu binh năm nay bắt đầu từ niềm yêu thích với sự trang nghiêm của những đội hình chỉnh tề trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Từ sự ngưỡng mộ, cô mạnh dạn đăng ký tham gia đội hình A80. Quyết định ấy mở ra một trải nghiệm đặc biệt – vừa khắc nghiệt về thể chất, vừa giàu giá trị tinh thần.
Trong nhiều tháng tập luyện tại miền Bắc, An Thư và đồng đội phải đối diện với khí hậu oi bức mùa hè. Không ít lần cô bị mất sức vì chưa quen thời tiết. Thế nhưng, nhờ tinh thần đồng đội và sự chăm sóc từ ban tổ chức, cô vượt qua tất cả. Kỷ niệm khó quên nhất là khi cả đội luyện tập dưới cơn mưa dài ngày 24/8. “Mưa có thể làm ướt vai áo, nhưng không thể dập tắt nhiệt huyết trong tim,” An Thư nhớ lại. Với cô, đó là khoảnh khắc thể hiện rõ sức mạnh của tập thể và ý chí bền bỉ.
Nếu như trong lĩnh vực thiết kế, An Thư được thỏa sức sáng tạo và bộc lộ cá tính cá nhân, thì trong môi trường quân ngũ, cô học được sự kỷ luật và tinh thần tập thể. Hai mảnh ghép đối lập ấy lại bổ sung cho nhau, giúp cô trưởng thành hơn và biết cân bằng giữa cái tôi cá nhân với trách nhiệm cộng đồng.
Sự kiện diễu binh A80 không chỉ đem đến cho An Thư những ngày tháng rèn luyện gian khổ mà còn khắc sâu trong cô niềm tự hào lớn lao. Dù cha mẹ không thể trực tiếp ra Hà Nội cổ vũ vì lý do sức khỏe, nhưng sự quan tâm và động viên từ gia đình đã tiếp thêm động lực để cô hoàn thành nhiệm vụ. Hình ảnh An Thư hiên ngang sải bước trên quảng trường chắc chắn là kỷ niệm không thể quên đối với cả cô và người thân.
Kết thúc hành trình diễu binh, An Thư sẽ trở về với nhịp sống thường ngày: tiếp tục công việc thiết kế thời trang cho một số nghệ sĩ trong giới giải trí, quản lý chuỗi quán cà phê của mình và không ngừng theo đuổi học vấn. Cô khẳng định bản thân vẫn đặt mục tiêu học cao hơn để trau dồi thêm kiến thức và vốn sống.
Từ thủ khoa đại học, học bổng du học, khởi nghiệp đến hình ảnh kiêu hãnh trong quân phục, Đồng An Thư đã trở thành biểu tượng cho lớp trẻ thành phố – bản lĩnh, trí tuệ và đầy khát vọng. Câu chuyện của cô không chỉ gây “viral” trên mạng xã hội, mà còn mang đến thông điệp mạnh mẽ: với ý chí và sự kiên trì, người trẻ có thể viết nên hành trình rực rỡ của riêng mình.