Italia đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy biến động. Thất bại 0-3 trước Na Uy đã khép lại triều đại Luciano Spalletti, để lại một đội bóng tổn thương cả tinh thần lẫn lối chơi. Trong bối cảnh ấy, Gennaro Gattuso được trao cơ hội dẫn dắt Azzurri với mục tiêu tối thượng: đưa Italia trở lại World Cup sau hai kỳ liên tiếp vắng mặt.
Dấu ấn đầu tiên của Gattuso chính là chiến thắng 5-0 trước Estonia. Dù hiệp một bế tắc, nhưng hiệp hai đã chứng kiến sức ép dữ dội từ Italia. Moise Kean, Mateo Retegui, Giacomo Raspadori và Alessandro Bastoni lần lượt lập công, cho thấy khát khao mạnh mẽ của Azzurri. Con số 40 cú dứt điểm trong 90 phút phần nào phản ánh tinh thần quyết chiến mà Gattuso đang cố gắng thổi vào học trò.
Tuy nhiên, đối thủ lần này – Israel – không hề dễ chịu. Đội bóng Tây Á hiện xếp trên Italia 3 điểm (dù thi đấu nhiều hơn một trận), và cũng nuôi khát vọng lớn sau nhiều năm vắng mặt ở World Cup. Thầy trò Ran Ben Shimon vừa đánh bại Moldova 4-0, với phong độ ấn tượng của các trụ cột như Oscar Gloukh, Manor Solomon và Dor Peretz. Sân nhà cùng tinh thần hưng phấn sẽ là chỗ dựa lớn cho Israel trong màn so tài này.
Về thành tích đối đầu, Italia hoàn toàn áp đảo khi thắng cả 6 lần gần nhất gặp Israel. Tại vòng loại World Cup 2018, Azzurri toàn thắng cả hai lượt. Thậm chí ở Nations League, Italia cũng dễ dàng vượt qua đối thủ. Nhưng lịch sử chỉ mang tính tham khảo, bởi hiện tại Israel đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể, đặc biệt khi họ sở hữu nhiều gương mặt trẻ đang thi đấu ở châu Âu.
Israel nhiều khả năng giữ nguyên đội hình đã thắng Moldova, với Tai Baribo hoặc Dor Turgeman đá cao nhất trên hàng công. Sự sáng tạo từ Gloukh và tốc độ của Solomon hứa hẹn sẽ gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ Italia. Trong khi đó, Azzurri thiếu Gianluca Scamacca vì chấn thương, nhưng Retegui – vua phá lưới Serie A mùa 2024/25 – đang đạt phong độ cao. Raspadori cũng chứng minh anh có thể tạo ra sự khác biệt khi vào sân từ ghế dự bị.
Trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm, mà còn là cuộc đấu tâm lý. Na Uy đang độc chiếm ngôi đầu bảng, vì vậy Italia cần thắng để bám đuổi và giữ lợi thế trong cuộc đua giành suất play-off. Một cú sảy chân sẽ khiến Azzurri đối diện nguy cơ lần thứ ba liên tiếp lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Với dàn cầu thủ chất lượng vượt trội và quyết tâm lấy lại vị thế, Italia được đánh giá nhỉnh hơn. Song sự lì lợm của Israel, cộng với sức ép sân nhà, có thể khiến trận đấu kéo dài trong kịch bản giằng co. Azzurri nhiều khả năng sẽ phải đợi tới hiệp hai mới tìm được bước ngoặt.
Dự đoán tỷ số: Israel 1-2 Italia
Kịch bản dễ xảy ra: Italia kiểm soát bóng nhiều hơn, Israel phản công nguy hiểm; tổng bàn thắng trên 2.5.