Sự kiện Quả bóng Vàng 2024 vừa diễn ra vào rạng sáng ngày 29/10 đã gặp một sự cố đáng tiếc khi ban tổ chức nhầm lẫn giữa hai ngôi sao của Manchester City, Rodri và Ruben Dias. Trên fanpage chính thức, France Football đăng hình trung vệ Ruben Dias với chú thích "Rodri đã có mặt," khiến người hâm mộ không khỏi phẫn nộ. Ngay lập tức, loạt bình luận chỉ trích xuất hiện: "France Football trao Quả bóng Vàng cho cầu thủ mà họ còn chẳng nhận ra," một người bình luận. Một fan khác thẳng thừng: "Thật là một trò hề."
Dù gặp chấn thương đầu gối, Rodri vẫn chống nạng đến Paris tham dự lễ trao giải. Đúng như dự đoán, ngôi sao sinh năm 1996 trở thành chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024 nhờ màn trình diễn xuất sắc trong mùa giải từ tháng 8/2023 đến tháng 7/2024. Xếp sau anh là Vinicius và Jude Bellingham.
Rodri cũng trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên giành giải Quả bóng Vàng kể từ thời huyền thoại Luis Suarez năm 1964 và là cầu thủ đầu tiên của Premier League đoạt giải sau 16 năm.
Trong mùa giải này, Rodri đã lập nên nhiều thành tích nổi bật: 12 bàn thắng, 14 pha kiến tạo, và 100 cơ hội tạo ra. Anh giành cú ăn năm, với các danh hiệu Euro, Premier League, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Ngoài ra, anh còn được vinh danh là Cầu thủ hay nhất Euro 2024, Cầu thủ hay nhất FIFA Club World Cup và sở hữu chuỗi bất bại dài nhất lịch sử bóng đá châu Âu với 74 trận.
Nhầm lẫn tại sự kiện đã gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận rằng, Rodri đã có một năm rực rỡ và xứng đáng với danh hiệu cao quý nhất thế giới bóng đá.