
Sáng 9/11, hàng loạt trang tin như Sinchew, China Times, Zaobao hay ATVN đăng tải thông tin liên quan đến tình trạng của Ngô Diệc Phàm trong trại giam. Theo đó, trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều tài khoản cho rằng nam ca sĩ đã tuyệt thực trong thời gian dài, dẫn đến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng và gần đây đã qua đời. Tin đồn này lập tức gây xôn xao, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều, từ sự quan tâm lo lắng đến hoài nghi.
Tuy nhiên, hiện tại cơ quan quản lý nhà tù nơi Ngô Diệc Phàm thụ án vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Một số cư dân mạng nhắc lại thông tin trước đó từ đầu năm 2025, cho thấy Ngô Diệc Phàm vẫn ăn uống đầy đủ và có dấu hiệu tăng cân, khiến nhiều người cho rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt.
Ngô Diệc Phàm bị tố cáo lần đầu năm 2021 bởi hot girl Đô Mỹ Trúc liên quan đến các hành vi xâm hại tình dục. Quá trình điều tra cho thấy, từ ngày 1/7/2018, Ngô Diệc Phàm cùng một số người khác tổ chức tiệc rượu với hai phụ nữ, sau đó thực hiện hành vi dâm ô tại nơi ở của mình trong tình trạng say xỉn.
Ngoài ra, từ tháng 11 đến 12/2020, nam ca sĩ lợi dụng danh tiếng tổ chức nhiều buổi tiệc “dâm loạn tập thể” tại nhà riêng, cưỡng bức ba cô gái trong tình trạng họ không còn khả năng phản kháng.
Phiên sơ thẩm đầu tiên diễn ra tháng 11/2022, Ngô Diệc Phàm bị tuyên án 13 năm tù, đồng thời bị trục xuất khỏi Trung Quốc 10 năm sau khi chấp hành xong án.

Kể từ khi bị bắt, thông tin về Ngô Diệc Phàm gần như được giữ kín. Hồi tháng 4/2025, một tài khoản tự nhận là luật sư hình sự tại Bắc Kinh cho biết nam ca sĩ đã được chuyển từ nhà tù sang trại tạm giam Triều Dương. Theo đó, khi gặp luật sư, anh phải đội mũ che đầu, thể hiện sự kiểm soát nghiêm ngặt của cơ quan giam giữ.
Hiện tại, cư dân mạng vẫn tranh luận về tính xác thực của tin đồn, trong khi các cơ quan chính thức chưa có thông báo. Trường hợp này tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ công chúng và truyền thông châu Á.