Ngày 15/7, truyền thông Hong Kong đưa tin diễn viên Ngô Bác Quân – gương mặt quen thuộc của TVB trong những năm 1970-1990 – đã qua đời hôm 2/7, hưởng thọ 69 tuổi. Gia đình tổ chức tang lễ cho ông vào ngày 14/7.
Sinh ra trong thời hoàng kim của đài TVB, Ngô Bác Quân từng được khán giả nhớ mặt qua những vai phản diện hoặc những nhân vật biến thái, để lại dấu ấn với nét diễn sắc sảo, ánh mắt đầy u ám và thần thái dữ dội. Gần 20 năm gắn bó với nghề diễn, ông là cái tên quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình Hong Kong.
Năm 1997, sóng gió bất ngờ ập đến khi TVB buộc phải cắt giảm nhân sự vì khủng hoảng tài chính. Khi ấy mới 40 tuổi, Ngô Bác Quân đột ngột bị sa thải. Ông từng thừa nhận đó là quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời, hoang mang không biết mình còn có thể làm nghề gì.
Rời xa ánh đèn phim trường, ông bươn chải với đủ nghề, từ công nhân xưởng giấy, làm bánh mì đến dọn dẹp văn phòng, chỉ để mưu sinh.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Năm 2018, Ngô Bác Quân phát hiện mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) – căn bệnh thần kinh vận động hiếm gặp, còn được biết đến với tên gọi bệnh Lou Gehrig. Triệu chứng đầu tiên chỉ là tay run nhẹ, khiến ông tưởng nhầm mình bị Parkinson. Nhưng bệnh tình nhanh chóng diễn tiến nghiêm trọng. Tay, chân rồi cả cơ thể ông dần mất sức, khiến ông rơi vào cảnh nằm liệt giường, mất khả năng tự chăm sóc bản thân.
Trong một lần phỏng vấn, ông nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc nhận tin dữ từ bác sĩ: “Tôi từng nghĩ mình sẽ phải nằm bất động suốt đời.” Thời điểm ấy, vợ ông – vốn bị bại liệt bẩm sinh – cùng một người giúp việc đã thay phiên chăm sóc ông từng bữa ăn, giấc ngủ.
Suốt một tháng sống trong viện dưỡng lão, Ngô Bác Quân kể ông chứng kiến những cụ già xung quanh tranh cãi, than khóc, tạo nên không khí u ám, càng làm tinh thần ông thêm suy sụp.
Tưởng chừng không còn lối thoát, ông được vợ của một người bạn giới thiệu tới y học cổ truyền Trung Quốc. Kiên trì điều trị, sức khỏe ông dần chuyển biến tích cực. Dù không còn nhanh nhẹn như trước, Ngô Bác Quân đã có thể tự đi lại, ăn uống, vệ sinh cá nhân. Ông từng dặn dò những người đồng cảnh ngộ không được bỏ cuộc, luôn phải kiên trì, hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.
“Tôi đã từ một người tuyệt vọng trở thành người tràn đầy hy vọng,” ông từng nói với ánh mắt rạng rỡ, cho thấy nghị lực phi thường của người từng gắn bó cả thanh xuân với nghiệp diễn.
Sự ra đi của Ngô Bác Quân khép lại một hành trình đầy thăng trầm, để lại tiếc thương cho những khán giả từng lớn lên cùng những vai diễn phản diện ấn tượng của ông trên màn ảnh Hong Kong.