Hậu vệ kỳ cựu Ashley Young vừa có những trải lòng về lý do anh quyết định chia tay Manchester United để chuyển sang khoác áo Inter Milan, một bước ngoặt quan trọng giúp anh sau đó giành được danh hiệu Scudetto cùng đội bóng áo sọc xanh-đen.
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Sky Sports, Young cho biết: “Tôi không nghĩ có bất cứ cầu thủ Manchester United nào thực sự muốn ra đi. Khi đó, tôi đang là đội trưởng của CLB lớn nhất thế giới. Nhưng Aaron Wan-Bissaka đã tới, và HLV Ole Gunnar Solskjaer khi ấy nói thẳng rằng cậu ấy sẽ được thi đấu nhiều hơn.”
Dù vẫn còn cơ hội ở lại sân Old Trafford, Young tiết lộ chính HLV Antonio Conte của Inter Milan đã gọi điện trực tiếp cho anh để thuyết phục gia nhập đội bóng Serie A.
“Tôi hoàn toàn có thể ở lại làm đội trưởng, dù ít được thi đấu. Nhưng rồi tôi nghe nói Conte quan tâm tới mình. Ở tuổi 34, tôi phải lựa chọn: hoặc ở lại United nhưng không được ra sân nhiều, hoặc sang một giải đấu khác để thi đấu cho một HLV đích thân gọi điện cho tôi và nói: ‘Hãy đến đây thi đấu, tôi muốn cậu chơi trong đội hình của tôi.’”
Nhiều ý kiến cho rằng Young đáng ra nên ở lại United để hưởng mức lương cao dù chỉ làm dự bị. Nhưng anh khẳng định bản thân không muốn ngồi ngoài: “Nhiều người bảo tôi có thể ở lại và nhận lương khi làm dự bị, nhưng tôi muốn được ra sân. Từ nhỏ, tôi đã muốn chơi bóng và thành công. Khi tôi đến Inter, họ đang dẫn đầu Serie A. Chúng tôi đã duy trì phong độ đỉnh cao và mùa sau thì vô địch Scudetto. Tôi đã quyết định từ sớm là sẽ tới Inter.”
Nói về phản ứng của Man Utd trước việc anh ra đi, Young chia sẻ thêm: “Họ có đề nghị tôi ký hợp đồng mới, nhưng nếu thật sự muốn giữ tôi thì lẽ ra họ phải hành động sớm hơn. Tôi rất hạnh phúc khi gia nhập Inter và giành được Scudetto.”
Ashley Young sau khi chia tay Inter Milan tiếp tục thi đấu cho Aston Villa và Everton tại Premier League, trước khi chính thức trở thành cầu thủ tự do. Trong thời gian ở Inter, anh góp công không nhỏ giúp Nerazzurri giành Scudetto mùa 2020/21, chấm dứt 11 năm chờ đợi danh hiệu Serie A của CLB.