PSG bước vào trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 với hành trang toàn thắng đầy ấn tượng trước Inter, Atletico, Bayern và Real Madrid. Thế nhưng, tất cả sụp đổ chóng vánh ở sân MetLife, nơi Chelsea chơi một trận hoàn hảo để dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp một nhờ cú đúp của Cole Palmer (22’, 30’) và bàn của Joao Pedro (43’).
Trong bối cảnh không còn nhiều hy vọng lật ngược thế cờ, PSG tiếp tục đón nhận đòn đau khác ở phút 85. Trong một tình huống không bóng, Joao Neves bất ngờ dùng tay giật tóc Marc Cucurella từ phía sau. Trọng tài Alireza Faghani ban đầu không nhận ra sự cố nhưng sau khi VAR vào cuộc, ông lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp cho tiền vệ trẻ của PSG.
Hành động bạo lực của Neves nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích. “Thẻ đỏ lãng xẹt. Neves mất hoàn toàn bình tĩnh,” một tài khoản trên X phẫn nộ. Trong khi đó, một số người lại bông đùa: “Cucurella nên cắt tóc đi cho đỡ rắc rối.”
Suốt trận, Neves và Cucurella đã va chạm không ít lần. Nhưng cú giật tóc ở cuối trận được xem là hành vi vượt giới hạn, phản ánh phần nào sự bế tắc của PSG trong một đêm mà họ gần như bất lực trước Chelsea.
Chung cuộc, Chelsea lên ngôi vô địch FIFA Club World Cup 2025 với chiến thắng 3-0, khép lại hành trình cổ tích đầy bất ngờ của họ. Ngược lại, PSG ra về trong ê chề không chỉ bởi tỉ số, mà còn vì những hình ảnh xấu xí cuối trận.
Tranh cãi chưa dừng ở đó. Ngay sau tiếng còi kết thúc, HLV Luis Enrique của PSG cũng gây chú ý khi có hành vi bóp cổ Joao Pedro – cầu thủ Chelsea – trong lúc đôi bên lời qua tiếng lại. HLV Enzo Maresca phải lao vào can ngăn, tránh cho tình hình trên sân thêm hỗn loạn.
Chelsea bước vào trận chung kết với tư thế “cửa dưới”, từng chỉ đứng nhì bảng sau Flamengo và may mắn tránh các ông lớn châu Âu ở nhánh đấu của mình. Thế nhưng, The Blues đã làm nên bất ngờ lớn, để lại PSG – đương kim vô địch Champions League – trong đêm cay đắng cả trong tỉ số lẫn hình ảnh.