Ngày 22/5, MV “Ninh Bình ơi” chính thức được giới thiệu đến công chúng như một lời tự sự sâu lắng của người nghệ sĩ dành cho vùng đất cố đô – nơi gắn liền với lịch sử, thiên nhiên và tâm hồn Việt. Ca khúc do chính ca-nhạc sĩ Quách Beem sáng tác và thể hiện, không chỉ mang lại cảm xúc âm nhạc mà còn khắc họa sinh động một Ninh Bình vừa cổ kính vừa nên thơ. Qua giọng hát đầy tình cảm của anh, từng câu chữ mộc mạc cất lên như những lời thủ thỉ với quê nhà – nơi lưu giữ ký ức, nơi bắt đầu và trở về của tâm hồn.
MV là sự kết hợp giữa âm nhạc trữ tình và những thước phim tuyệt đẹp, ghi hình tại các danh thắng nổi tiếng như Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, Hang Múa và Thung Nham. Những cảnh quay hiện lên dưới ánh sáng tự nhiên, phác họa rõ nét vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ của núi non sông nước, hòa cùng những khoảnh khắc tĩnh lặng của làng quê, đồng ruộng. Cảm xúc được đẩy lên cao khi giai điệu sâu lắng đan xen với hình ảnh những mái đình, dòng sông uốn lượn hay cảnh hoàng hôn phủ vàng trên cánh đồng lúa. Đó không chỉ là phong cảnh, mà là tâm hồn của đất – của người – của quê hương.
Với “Ninh Bình ơi”, Quách Beem một lần nữa cho thấy sự kiên trì theo đuổi dòng nhạc nhân văn, gần gũi với đời sống và tình cảm gia đình – quê hương. Anh từng nổi tiếng với các ca khúc giàu cảm xúc như “Gánh Mẹ”, “Đạo Làm Con”, “Hà Giang ơi”, và lần này, “Ninh Bình ơi” tiếp tục là minh chứng cho chất liệu âm nhạc mộc mạc mà đầy chiều sâu của anh. Quách Beem tâm sự rằng ca khúc được viết bằng cả trái tim, như một món quà tinh thần gửi đến Ninh Bình – nơi anh dành nhiều tình cảm và ký ức.
MV “Ninh Bình ơi” đồng thời cũng là bước mở đầu cho dự án dài hạn mang tên “Hành trình Tôi yêu Việt Nam” do TBC Media khởi xướng. Đây là chuỗi hoạt động nghệ thuật nhằm quảng bá vẻ đẹp đất nước, con người và văn hóa Việt thông qua những sản phẩm âm nhạc mang tính bản sắc. Theo bà Trần Ngọc Diễm Châu – Giám đốc TBC Media, đơn vị đã và đang phối hợp cùng nhiều địa phương để thực hiện những dự án nghệ thuật có chiều sâu, góp phần tôn vinh văn hóa truyền thống và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong công chúng.
“Ninh Bình ơi” không chỉ là một MV âm nhạc mà còn là hành trình cảm xúc, đưa người xem trở về với giá trị cội nguồn, giúp gắn kết con người với quê hương bằng một cách rất lặng lẽ mà mạnh mẽ – đó là qua âm nhạc và hình ảnh.
Trong thời gian tới, dự án “Hành trình Tôi yêu Việt Nam” sẽ tiếp tục lan tỏa đến nhiều vùng đất khác như Quảng Bình, Lâm Đồng, An Giang… nơi mỗi miền quê đều mang một sắc màu riêng biệt, một câu chuyện riêng cần được kể lại bằng giai điệu và cảm xúc. Và biết đâu, từ những MV như “Ninh Bình ơi”, mỗi người trong chúng ta lại tìm thấy một phần quê hương trong tim mình.