Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại Nhật Bản khiến cộng đồng mạng xôn xao: Honkon, một nhà sản xuất âm nhạc 33 tuổi, đã dành 10 năm tiết kiệm để mua chiếc Ferrari 458 Spider – biểu tượng cho giấc mơ và thành quả lao động của anh. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài đúng một giờ trước khi chiếc xe bất ngờ bốc cháy, trở thành một đống sắt vụn cháy đen giữa lòng thủ đô Tokyo.
Theo chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), vụ việc xảy ra vào ngày 16/4 khi Honkon lái xe trên tuyến cao tốc Shuto. Lúc đầu, anh thấy khói trắng bốc lên và nghĩ rằng nó phát ra từ một chiếc xe khác. Tuy nhiên, khi chiếc xe kia đã vượt lên, làn khói vẫn không dứt – đó là lúc anh biết điều tồi tệ đang xảy ra với chính chiếc xe của mình.
Không chần chừ, Honkon lập tức tấp xe vào lề và gọi đội cứu hỏa. Nhưng chỉ trong 20 phút sau, mọi nỗ lực trở nên vô ích: ngọn lửa nuốt trọn chiếc Ferrari chưa kịp đóng bụi, để lại trong anh nỗi bàng hoàng tột độ.
"Tôi đã chi 43 triệu yen – hơn 300.000 USD – cho giấc mơ này. Và thứ tôi còn lại chỉ là một bức ảnh chụp khoảnh khắc nó bốc cháy", Honkon chia sẻ kèm hình ảnh chiếc xe đang chìm trong biển lửa.
Dù đau xót, anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh hiếm có. Trong bài đăng của mình, Honkon bày tỏ lòng biết ơn vì không ai bị thương, và bản thân anh vẫn an toàn: "Ít nhất thì chiếc xe không phát nổ. Tôi vẫn còn sống."
Cảnh sát Tokyo cho biết không có dấu hiệu va chạm nào được ghi nhận, và khả năng cao ngọn lửa xuất phát từ khoang động cơ. Hiện nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra.
Câu chuyện của Honkon lập tức gây chấn động trên mạng xã hội Nhật Bản, thu hút hàng triệu lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, cảm thông, đồng thời khen ngợi tinh thần lạc quan đáng nể của anh – người đã mất đi “giấc mơ có động cơ” theo cách không ai mong đợi.