Sức hút toàn cầu của Manchester United một lần nữa được thể hiện rõ ràng khi sân MetLife tại Mỹ chứng kiến hơn 82.000 người tới theo dõi trận giao hữu giữa đội bóng này và West Ham. Con số chính xác – 82.566 – không chỉ lập kỷ lục mới trong năm 2025 cho một trận bóng đá ở Mỹ, mà còn vượt qua cả lượng khán giả của trận chung kết FIFA Club World Cup giữa Chelsea và PSG.
Đáng chú ý, đây là trận đấu giữa hai đội bóng chỉ xếp thứ 14 và 15 ở mùa giải Premier League vừa qua, nhưng điều đó không hề làm giảm đi sức hút từ phía người hâm mộ. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Arsenal và AC Milan có màn đọ sức tại sân Singapore National với chỉ 22.813 khán giả, khiến gần một nửa khán đài trống trải và bầu không khí kém sôi động hơn kỳ vọng.
HLV Mikel Arteta không giấu được sự thất vọng trước những hàng ghế bỏ trống. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều cổ động viên tại Singapore lý giải rằng giá vé quá cao là rào cản lớn, nhất là trong bối cảnh trận đấu diễn ra vào tối giữa tuần – thời điểm không mấy thuận lợi với số đông. Bên cạnh đó, thời tiết oi bức và thói quen ủng hộ bóng đá nội địa của người dân địa phương cũng là những yếu tố khiến trận đấu không nhận được sự quan tâm lớn.
Dù phong độ sa sút, MU vẫn cho thấy giá trị thương hiệu và tầm ảnh hưởng vượt xa kết quả sân cỏ. Những khán đài chật kín, tiếng reo hò cuồng nhiệt tại Mỹ là minh chứng rõ ràng cho sức sống mãnh liệt của một biểu tượng bóng đá toàn cầu. Trong khi đó, Arsenal có lẽ sẽ phải cân nhắc lại chiến lược du đấu châu Á nếu muốn thực sự chạm đến trái tim của người hâm mộ khu vực.