Một Manchester United mới đang hình thành. Không còn là đội bóng chìm trong những trận đấu vô hồn, Quỷ Đỏ dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim đang dần lột xác. Trận thua 0-1 trước Arsenal tại Old Trafford trong ngày ra quân không phải là điều người hâm mộ mong đợi, nhưng nó lại là dấu hiệu của một sự thay đổi lớn lao.
Amorim không ngần ngại thực hiện cuộc đại phẫu. Hơn 200 triệu bảng đã được chi ra để mang về những cái tên mới, đồng thời mạnh dạn gạt bỏ những gương mặt từng được xem là tương lai của đội bóng. Rasmus Højlund bị loại khỏi đội hình chính, Marcus Rashford được gửi đến Barcelona theo dạng cho mượn, còn Antony giờ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt. Ngoài sân Old Trafford, hình ảnh Alejandro Garnacho bị gạch chéo như một lời tuyên bố: quá khứ đã bị bỏ lại.
Thay vào đó, Amorim đặt niềm tin vào những tân binh như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Hai bản hợp đồng trị giá tổng cộng 130 triệu bảng đã mang đến luồng gió mới, khiến người hâm mộ bắt đầu mơ về một MU sống động và đáng xem.
Mùa giải trước, Manchester United chỉ ghi được 32 bàn sau 27 trận tại Premier League, một con số đáng thất vọng. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội của họ thuộc nhóm thấp nhất giải, khiến Old Trafford trở thành nơi chôn vùi cảm hứng bóng đá. Những trận đấu tẻ nhạt, những pha phối hợp thiếu sáng tạo đã làm nản lòng ngay cả những CĐV trung thành nhất.
Nhưng trong trận đấu với Arsenal, dù kết quả không như ý, người ta đã thấy một MU hoàn toàn khác. Họ chơi bóng với tốc độ, sự táo bạo và khát khao cống hiến. Dù thất bại, khán giả rời sân với cảm giác phấn khích, điều mà hiếm ai dám nghĩ tới ở mùa giải trước.
Bryan Mbeumo, bản hợp đồng từ Brentford, là một điểm sáng rực rỡ. Ở cánh phải, anh như một cơn lốc, hoàn thành 100% các pha đi bóng trong hiệp một, tung ra bốn quả tạt chính xác và tạo ra một cơ hội rõ ràng. Dù chưa ghi bàn, Mbeumo khiến hàng thủ Arsenal, đặc biệt là hậu vệ Riccardo Calafiori, phải chật vật chống đỡ. Tốc độ, sự khéo léo và khả năng tạo đột biến của anh làm sống lại những ký ức về những cầu thủ chạy cánh xuất sắc từng khoác áo Quỷ Đỏ.
Matheus Cunha, cựu ngôi sao của Wolves, cũng không kém phần ấn tượng. Với sự đa năng, anh có thể chơi như một tiền đạo cắm, lùi sâu tổ chức lối chơi hoặc dạt biên để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Những pha rê bóng đầy ngẫu hứng của Cunha mang đến sự tươi mới mà MU đã thiếu từ lâu. Trong trận gặp Arsenal, anh và Mbeumo tạo ra tới chín cú sút, bằng tổng số pha dứt điểm của đối thủ trong suốt 96 phút.
Dù vậy, thống kê không hoàn toàn ủng hộ họ. Cunha chỉ chạm bóng 35 lần, ít nhất trong số những cầu thủ chơi đủ trận, và thua tới 12 pha tranh chấp tay đôi. Nhưng bóng đá không chỉ là những con số. Với người hâm mộ, điều quan trọng là cảm giác được thấy một đội bóng chơi bóng với niềm đam mê và sự sống động. Và trong trận đấu đó, MU đã làm được điều mà họ hiếm khi đạt được ở mùa trước: khiến khán giả phải đứng bật dậy vì phấn khích.
Bruno Fernandes, đội trưởng của Quỷ Đỏ, đã chia sẻ sau trận đấu: “Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, và các tân binh luôn biết cách đặt mình vào đúng vị trí. Đây là một khởi đầu tốt, và tôi tin họ sẽ còn tiến xa hơn.” Lời khẳng định của Fernandes không chỉ là sự động viên, mà còn là minh chứng cho niềm tin rằng MU đang đi đúng hướng.
Amorim, khi nhậm chức vào đầu năm 2025, từng tuyên bố: “Sau một mùa giải thất bại, tôi muốn nói rằng những ngày tốt đẹp sẽ đến.” Lúc đó, nhiều người coi đó là lời hứa hão huyền. Nhưng khi chứng kiến cách MU nhập cuộc trước Arsenal, khi thấy Mbeumo và Cunha không ngừng di chuyển, khi nghe tiếng vỗ tay từ khán đài thay vì tiếng la ó, người ta bắt đầu tin rằng ông không nói suông.
Thất bại trước Arsenal không thể phủ nhận, nhưng đó là một thất bại mang theo hy vọng. MU không còn là đội bóng khiến người xem buồn ngủ. Họ chơi bóng với tốc độ, sự mạo hiểm và niềm đam mê. Mbeumo mang đến sự tinh tế và khả năng bùng nổ bất cứ lúc nào. Cunha đem lại sức mạnh, sự sáng tạo và khát khao tiến về phía trước.
Ngoài Mbeumo và Cunha, những tân binh khác như Benjamin Sesko cũng là những mảnh ghép đầy tiềm năng. Dù chưa thể hiện nhiều trong trận ra quân, Sesko vẫn là một lời hứa cho tương lai. Sự xuất hiện của những cái tên này đã tạo nên một MU đáng để chờ đợi, một đội bóng không còn sống dựa vào ánh hào quang quá khứ.
Amorim không hứa hẹn danh hiệu ngay lập tức. Thay vào đó, ông tập trung vào việc xây dựng một đội bóng có bản sắc riêng. “Điều quan trọng nhất là chúng tôi không còn tẻ nhạt,” ông nói sau trận đấu. Và đúng vậy, Old Trafford đã tìm lại được cảm xúc bị đánh mất từ lâu. Dù thua, MU đã khiến khán giả cảm thấy phấn khích, điều mà họ hiếm khi làm được ở mùa giải trước.
Cuộc đại phẫu của Amorim không chỉ dừng lại ở việc chiêu mộ tân binh. Ông còn thay đổi cách MU tiếp cận trận đấu. Từ một đội bóng phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân, Quỷ Đỏ giờ đây chơi bóng với sự gắn kết và ý tưởng rõ ràng. Họ pressing tầm cao, phối hợp nhanh và không ngại mạo hiểm. Dù vẫn còn những sai lầm, đặc biệt ở khâu dứt điểm, nhưng bức tranh tổng thể đã trở nên tươi sáng hơn.
Old Trafford, trong quá khứ, từng bị ví như một nơi chôn vùi giấc mơ bóng đá. Những trận đấu thiếu cảm hứng, những chiến thuật nhàm chán đã khiến người hâm mộ dần mất niềm tin. Nhưng giờ đây, dù chỉ là những bước đi đầu tiên, MU của Amorim đã mang lại thứ mà người hâm mộ khao khát: cảm giác được sống cùng bóng đá.
Hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Một trận thua, dù mang theo hy vọng, vẫn là một trận thua. MU cần chiến thắng, cần điểm số để khẳng định vị thế. Nhưng trong bối cảnh đội bóng đang tái xây dựng, thất bại trước Arsenal không phải là dấu chấm hết, mà là một điểm khởi đầu.
Amorim đang xây dựng một Manchester United không chỉ mạnh mẽ mà còn đáng xem. Mbeumo và Cunha là những viên gạch đầu tiên trong nền móng mới. Sesko, với tiềm năng của mình, có thể là mảnh ghép tiếp theo. Cùng với đó, sự dẫn dắt của Amorim, với triết lý tấn công và tư duy hiện đại, đang dần định hình một Quỷ Đỏ hoàn toàn khác biệt.
Người hâm mộ MU từng quen với những ngày tháng huy hoàng, nhưng cũng đã trải qua không ít thất vọng. Giờ đây, họ có lý do để hy vọng. Old Trafford không còn là nơi chôn vùi cảm xúc. Nó đang trở thành sân khấu cho một cuộc tái sinh, nơi Manchester United tìm lại chính mình, từng trận đấu một.
Dù con đường phía trước còn dài, nhưng với Amorim, Mbeumo, Cunha và một tập thể đang tràn đầy khát khao, người hâm mộ có thể tin rằng những ngày tươi đẹp thực sự đang đến gần. Manchester United của hôm nay không hứa hẹn sẽ vô địch ngay lập tức, nhưng họ đã mang lại một thứ quý giá hơn: niềm tin rằng Quỷ Đỏ đang trở lại, mạnh mẽ và đầy cảm hứng.