Rạng sáng ngày 15/2 (giờ Hà Nội), Chelsea một lần nữa phải nếm trải cơn ác mộng mang tên Kaoru Mitoma. Ngôi sao người Nhật Bản tiếp tục gieo sầu cho đội bóng thành London khi mở ra chiến thắng ấn tượng 3-0 của Brighton ngay trên sân Falmer ở vòng 25 Premier League.
Chỉ chưa đầy một tuần sau khi Brighton đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng 4 FA Cup, "The Blues" lại thêm một lần ôm hận trước đội bóng của HLV Roberto De Zerbi. Và nhân tố làm khổ Chelsea lần này không ai khác ngoài Kaoru Mitoma.
Ngay phút 27, Mitoma biến hàng thủ Chelsea thành những kẻ học việc. Xuất phát từ pha phát bóng của thủ môn Bart Verbruggen, cầu thủ người Nhật xử lý bước một hoàn hảo, khống chế "dính như keo" rồi loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm quyết đoán tung lưới Chelsea. Một pha bóng thể hiện đầy đủ sự tinh tế, tốc độ và kỹ thuật của Mitoma.
Bàn thua sớm khiến đội khách choáng váng. Dù đã có thời gian chuẩn bị sau thất bại ở FA Cup, nhưng đoàn quân của HLV Enzo Maresca vẫn không rút ra được bài học nào. Brighton với lối chơi pressing mạnh mẽ và tổ chức chặt chẽ hoàn toàn áp đảo đội bóng áo xanh.
Phút 38, cơn ác mộng tiếp tục ập đến với Chelsea. Yankuba Minteh thoát xuống đầy tốc độ rồi dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Đến phút 63, hậu vệ trẻ này hoàn tất cú đúp, chấm dứt mọi hy vọng của Chelsea, đồng thời khép lại trận đấu với chiến thắng đậm đà 3-0 cho Brighton.
Chỉ hơn một tuần trước, Brighton phải nhận thất bại 0-7 tủi hổ trước Nottingham Forest. Nhưng với hai chiến thắng liên tiếp trước Chelsea, "Chim mòng biển" đã chứng minh họ vẫn là một đội bóng đáng gờm tại Premier League.
Với cá nhân Mitoma, cầu thủ người Nhật tiếp tục cho thấy phong độ chói sáng trong màu áo Brighton. Chiến thắng này giúp Brighton vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 37 điểm sau 25 vòng đấu. Trong khi đó, Chelsea vẫn giậm chân ở vị trí thứ 4, đối mặt nguy cơ bị Newcastle và Man City vượt qua nếu không thể cải thiện phong độ.
Một lần nữa, Mitoma lại khiến Chelsea phải ôm hận. Và với những gì đã thể hiện, có lẽ đây không phải là lần cuối cùng ngôi sao người Nhật gieo sầu cho "The Blues".