keonhacaiws 
Giữa lúc người hâm mộ toàn cầu hào hứng chờ đợi “Avatar: Fire and Ash”, đạo diễn James Cameron khiến khán giả bất ngờ khi giới thiệu phản diện mới mang tên Varang, thủ lĩnh tộc Người Tro (Ash). Các thông tin từ phim cho thấy đây từng là một tộc người thờ thần Eywa giống Omatikaya. Nhưng khi vùng đất bị núi lửa tàn phá, họ rơi vào cảnh diệt vong, buộc phải tái sinh trên nền tro bụi, magma và sự khắc nghiệt tột cùng.
Sự sống bị thử thách khiến tộc Ash đánh mất niềm tin vào Eywa. Thay vào đó, họ xây dựng một văn hóa mới dựa trên hận thù và sinh tồn, dẫn đến sự cực đoan và hiếu chiến chưa từng có. Trong quá trình đó, Varang trở thành thủ lĩnh đáng sợ, thậm chí phản bội chính tộc mình để liên minh với kẻ thù lâu năm: Miles Quaritch.
Dù phim có thêm phản diện mới, nhiều nhà phê bình nhận định Miles Quaritch vẫn là nhân vật phản diện cốt lõi của cả thương hiệu Avatar. Từ phần đầu tiên, Quaritch đã xuất hiện như hiện thân của chủ nghĩa thực dân: coi Pandora là mỏ tài nguyên vô tận, còn người Na’vi chỉ là vật cản cần bị tiêu diệt.
Điểm khiến Quaritch trở thành phản diện nguy hiểm không nằm ở sức mạnh, mà ở hệ tư tưởng sắc lạnh được rèn giũa qua hàng chục năm phục vụ RDA. Đối với hắn, mọi tàn sát đều hợp lý nếu phục vụ mục tiêu mà tập đoàn giao phó.

Trong “Avatar”, Quaritch là người ra lệnh phá hủy Hometree dù biết sẽ gây thương vong lớn. Khi Jake Sully phản bội RDA và quyết định đứng về phía Na’vi, Quaritch coi đó là sự sỉ nhục không thể tha thứ. Từ đó, xung đột giữa họ vượt khỏi ranh giới chiến tuyến, trở thành cuộc đối đầu giữa hai hệ tư tưởng hoàn toàn trái ngược.
Ở phần hai, nhân vật này được hồi sinh trong một cơ thể Na’vi tái tổ hợp (recombinant). Điều này mở ra một tầng sức mạnh mới: thân xác ưu việt của Na’vi hòa cùng sự tàn nhẫn, lý trí và kinh nghiệm chiến trận của con người. Hắn giữ nguyên ký ức cũ và tiếp tục hành trình trả thù.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Spider – con trai ruột của Quaritch – khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Lần đầu tiên, khán giả thấy kẻ phản diện máu lạnh này có dấu hiệu giằng xé nội tâm. Việc Quaritch không thể ra tay giết Spider cho thấy một lỗ hổng cảm xúc mà trước đó không ai nghĩ hắn sở hữu.
Khoảnh khắc nhỏ này không khiến hắn bớt đáng sợ, nhưng lại mở ra chiều sâu tâm lý mới – và có thể trở thành điểm yếu chí mạng trong phần ba.
James Cameron từng khẳng định Quaritch sẽ không ngừng phát triển và không lặp lại mô típ phản diện cũ. “Fire and Ash” sẽ đặt hắn vào bối cảnh rộng hơn, với một tộc người Na’vi hoàn toàn mới – những người có phong tục và giá trị sống khác biệt.

Sự hiện diện của Varang và tộc Ash cũng khiến Quaritch có thêm đồng minh nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là thử thách: sự thù hận cực đoan của Người Tro có thể vượt ngoài cả mức hắn có thể kiểm soát.
Việc Spider vừa chối bỏ hắn, vừa cứu hắn, cũng sẽ đặt Quaritch vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Lần đầu tiên, hắn phải đối mặt với thứ không thể giải quyết bằng bạo lực: tình phụ tử.
Suốt hai phần phim, Quaritch chưa bao giờ coi Na’vi như những cá thể có nhân tính. Hắn tránh gọi họ bằng tên thật, mà dùng những cách gọi miệt thị như “bà Sully” hay “con đàn bà của Jake”. Dù đã học ngôn ngữ Na’vi và hiểu văn hóa bản địa, Quaritch vẫn cố ý không công nhận danh tính của họ.

Đó không phải sự thiếu hiểu biết, mà là lựa chọn có chủ ý: xóa bỏ nhân tính của đối phương để xem họ như công cụ, đồng thời duy trì lòng thù hận với Jake Sully – kẻ phản bội mà hắn căm ghét hơn tất cả.
Trong “Avatar: Fire and Ash”, Quaritch không chỉ tiếp tục là hiểm họa của Pandora, mà có thể trở thành nhân vật được khai thác sâu nhất. Giữa Varang – phản diện mới đầy bí ẩn – và Jake Sully, Miles Quaritch chính là trung tâm của tam giác xung đột, nơi lý tưởng, thù hận và cảm xúc cá nhân va chạm dữ dội nhất.