Trận mở màn bảng A FIFA Club World Cup trên sân Hard Rock giữa Inter Miami và Al Ahly đã khép lại với tỷ số 0-0, nhưng 90 phút trên sân lại là một vở kịch đầy kịch tính, với nhân vật trung tâm không ai khác ngoài Lionel Messi.
Ngay từ đầu, trận đấu đã diễn ra sôi động với nhịp độ cao. Thủ môn Ustari bên phía Inter Miami nhanh chóng trở thành nhân vật nổi bật khi liên tục hóa giải các cú dứt điểm của Al Ahly, đặc biệt là từ Wessam Abou Ali và Emam Ashour. Càng đáng nể hơn khi anh đẩy thành công cú sút penalty của Trezeguet ở phút 43, giữ cho Inter Miami không bị thủng lưới trong hiệp một.
Trong khi đó, El Shenawy – người gác đền của Al Ahly – cũng chẳng kém cạnh. Anh đã từ chối hàng loạt cơ hội ngon ăn từ phía Inter Miami, đặc biệt là Messi và Tadeo Allende trong hiệp hai. Sự đối đầu giữa hai thủ môn như hai bức tường thành, khiến mọi nỗ lực của các chân sút đều trở nên vô vọng.
Messi không thiếu cơ hội để ghi dấu ấn trong ngày đầu ra quân. Anh từng có hai cú đá phạt hàng rào – một ở hiệp một và một ở hiệp hai – nhưng đều không tìm thấy mành lưới. Thời khắc đáng nhớ nhất đến ở phút bù giờ cuối cùng, khi tiền đạo người Argentina tung cú sút cực kỳ hiểm hóc, buộc El Shenawy phải bay người hết cỡ. Bóng đập trúng xà ngang, và rồi bay ra ngoài, trong tiếng thở dài của người hâm mộ.
Sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt Messi. Một khoảnh khắc khác có thể đã viết lại toàn bộ kịch bản của trận đấu – nhưng vận may đã ngoảnh mặt với anh.
Không chỉ có Messi, Inter Miami với sự góp mặt của những cái tên giàu kinh nghiệm như Luis Suarez, Sergio Busquets cũng đã chơi đầy quyết tâm. Tuy nhiên, đội bóng Mỹ vẫn chưa thể tạo ra sự khác biệt trước một Al Ahly thi đấu gắn kết và đầy bản lĩnh.
Ở chiều ngược lại, Al Ahly cũng không thiếu cơ hội, nhưng sự rời sân sớm vì chấn thương của Emam Ashour phần nào làm suy yếu sức mạnh tấn công của họ. Zizo, cầu thủ vào thay người, đã chơi xông xáo nhưng chưa đủ sắc bén để làm nên chuyện.
Trận hòa không bàn thắng này giúp cả hai đội có được 1 điểm trong ngày ra quân. Nhưng nếu ai đó rời sân với cảm giác hụt hẫng nhiều hơn, thì đó chắc chắn là Messi và Inter Miami. Khi ngôi sao lớn nhất đã dốc toàn lực, nhưng bóng vẫn từ chối đi vào khung thành, người ta chỉ còn biết nhắc lại: “bóng đá là trò chơi của những khoảnh khắc – và khoảnh khắc ấy hôm nay đã không gọi tên Messi.”