Trong buổi họp báo trước trận chung kết Nations League giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo đã khiến người hâm mộ phấn khích khi nhắc đến khả năng thi đấu cùng Lionel Messi – người từng là đối thủ lớn nhất của anh suốt nhiều năm qua.
“Tôi có nhiều tình cảm với Argentina, vợ tôi là người Argentina,” Ronaldo chia sẻ. “Tôi từng được mời thi đấu ở Club World Cup cho một đội bóng Argentina. Ai mà biết được… cơ hội vẫn còn.”
Dù sắp bước sang tuổi 40, Ronaldo vẫn chưa đóng cánh cửa với một chương đặc biệt cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá: thi đấu cùng Messi trong màu áo cùng một CLB.
Anh nói thêm:
“Tôi chưa từng đến Argentina, nhưng tôi muốn. Tôi dành rất nhiều tình cảm cho người dân Argentina.”
Phát biểu này ngay lập tức làm dấy lên nhiều suy đoán về viễn cảnh hai huyền thoại sống của bóng đá thế giới có thể cùng ra sân, điều mà người hâm mộ luôn mơ ước nhưng chưa từng thấy trong suốt hơn 15 năm qua.
Mặc dù chính Ronaldo cũng cho rằng khả năng này là "rất khó", nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, đó cũng đã là tin vui với cả làng túc cầu. Liệu điều tưởng chừng không tưởng này có trở thành hiện thực trong thời gian tới?