Mới đây, nhóm thiện nguyện “Ôm tôi đi”, “Mẹ và Bé Quảng Bình” đã trao 50 suất quà cho người dân và học sinh bản Hưng, bản Ông Tú ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.

Vào ngày 21-9, đoàn tình nguyện viên của “Ôm tôi đi” đã trao 50 suất quà cho người dân ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. Mỗi suất quà gồm gạo, mì tôm, sách vở và quần áo cũ. Toàn bộ số quà do hai tổ chức “Mẹ và bé Quảng Bình” cùng “Ôm tôi đi” kêu gọi.
Sau 3 tiếng đi về các bản như dự kiến, dù cố gắng hết sức nhưng đoàn tình nguyện không vào được đến nơi do các bản xa bị lũ chia cắt.
Chị Cẩm Tú – đại diện của “Mẹ và Bé Quảng Bình” chia sẻ: “Tuy rằng các món quà không nhiều, nhưng chúng tôi hy vọng rằng nó có thể làm vơi bớt những khó khăn, vất vả của người dân miền khó.”

Đối với những người gây quỹ cho chương trình “Ôm tôi đi”, những vùng đất khó khăn ấy đã để lại những ấn tượng không phai trong tim họ. Và có lẽ, bây giờ, mong muốn lớn nhất của họ là nắng lên để đoàn tình nguyện không bị chia cắt với bà con, để họ sẽ lên thêm lần nữa. Thậm chí, đoàn tình nguyện “Ôm tôi đi” có thể vào đến các bản sâu, bản khó khăn nhất ở đấy!