Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tránh hạn chế tụ tập nên mới đây đàn con cháu đông đúc gồm 5 con, 30 cháu, 88 chắt, 49 chút và một chụt đã cùng nhau lái xe diễu hành xung quanh để mừng sinh nhật 100 tuổi của cụ bà Julia Lee Kelley.
Cụ bà Julia Lee Kelley (sống tại Bắc Carolina, Mỹ) vừa bước sang tuổi 100. Ban đầu, gia đình định thuê một tòa nhà để tổ chức tiệc chúc mừng, kỷ niệm dịp đặc biệt này.
Tuy nhiên, do dịch Covid-19 bùng phát và phải tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, kế hoạch này phải hủy bỏ. Thay vào đó họ đã đổi cách khác để có thể vẫn mừng sinh nhật được cụ bà vừa tránh được rủi ro dịch bệnh.
Đúng vào ngày sinh nhật của mình, cụ bà 100 tuổi ngồi trong một chiếc lều bên ngoài nhà của mình ở Franklinton, Bắc Carolina. Một đoàn gồm khoảng 30 chiếc xe ôtô chở các gia đình con cháu, bạn bè và thành viên trong nhà thờ, từ từ lái xe quanh bà nói lời chúc mừng.
“Mọi người bấm còi, trang trí ôtô, treo bóng bay ngoài cửa xe. Những đứa em họ nhỏ của tôi còn viết một tấm thiệp mừng và bỏ nó vào một chiếc hộp cho cụ. Không đời nào chúng tôi có thể bỏ qua một dịp kỷ niệm đặc biệt như thế này”, Oakley, chắt của bà Julia chia sẻ.
Hoạt động ý nghĩa của con cháu khiến bà Julia bất ngờ. Dù chỉ có những nụ hôn và cái ôm hạn chế, bà cụ 100 tuổi chia sẻ bản thân thấy rất hạnh phúc khi những người thân yêu lái xe đến chúc mừng bà.
Bước sang tuổi 100, bà Julia biết ơn vì vẫn còn minh mẫn. Bà đều tự đi đến nhà thờ vào mỗi chủ nhật, nấu ăn, chăm sóc vườn hoa của mình hàng ngày.