Trong cộng đồng những người chơi búp bê ở Việt Nam, Phan Ngọc Sang là một cái tên rất nổi tiếng và được những vị khách khó tính tin tưởng, tìm đến khi cần “tân trang nhan sắc” cho những con búp bê của mình.
Có khi đó những con búp bê đắt tiền nhưng có khi đó là những con búp bê cũ nhưng chứa đầy kỷ niệm của một ai đó hay là những công ty sản xuất búp bê nhờ anh vẽ mặt cho chúng.
Kể về cơ duyên của mình với nghề trang điểm búp bê, Sang cho hay một ngày nọ anh bất ngờ được một người bạn cho xem một clip làm đẹp cho búp bê trên điện thoại khi anh học năm thứ hai đại học.
Bị cuốn hút bởi một nghề lạ với những nét cọ tỉ mỉ, chàng sinh viên kiến trúc lên mạng, xem hết những video “make up búp bê” của nước ngoài rồi nghĩ: “Hay mình thử làm cho biết”.
Theo học ngành thiết kế nội thất, thích tìm hiểu cái mới, lại mê vẽ, Sang đặt mua vài con búp bê giá rẻ để tập làm thử.
Màu và cọ đã sẵn trong hộp dụng cụ học tập, anh bắt đầu làm. Lúc đó, chàng trai trẻ chỉ nghĩ mình tìm được niềm vui với cây cọ vẽ chứ không hề nghĩ việc này sẽ giúp bản thân kiếm tiền.
Để vẽ hay trang điểm, mặt búp bê cần được sử dụng một loại xịt phủ làm lớp lót. Loại xịt phủ này rất đắt tiền nên cậu sinh viên nghèo vẫn thường phải mượn tiền bạn hoặc bấm bụng dành 250.000 đồng tiền sinh hoạt của cả tuần để mua.
Để vẽ lại mặt cho búp bê, đầu tiên anh dùng chất tẩy làm sạch mặt. Khi được vẽ lại, mỗi con lại mang một sắc thái biểu cảm riêng.
Thấy việc làm của mình có hiệu quả, anh đăng hình sản phẩm lên nhóm có nhiều thành viên chơi búp bê trên mạng xã hội và nhận được nhiều khen ngợi.
Nhiều người ngỏ ý nhờ Sang “tút lại” cho những “người bạn” của mình trở nên có thần thái. Và rồi khách hàng cứ nườm nượp kéo đến.

Từ vẽ mặt anh chàng lấn sân sang tân trang lại tóc cho búp bê bị hư và xơ rối Giá trang điểm cho búp bê ban đầu chỉ vài chục nghìn, sau tăng lên vài trăm nghìn đồng. Vừa học vừa làm, mỗi ngày anh có thể kiếm được gần 1 triệu đồng, những khuôn mặt đặc biệt có thể lên tới 3 triệu đồng.
Mỗi khách có một yêu cầu riêng về khuôn mặt búp bê của mình. Đối với những kiểu vẽ lạ, Sang phải tập vẽ trước, chỉ cần hỏng một chi tiết nhỏ trên mắt thì phải xóa luôn cả con mắt để vẽ lại. Tẩy nhiều đến nỗi mòn lớp nhựa, lủng luôn cả mặt
Về sau, việc làm đẹp búp bê không dừng lại ở việc vẽ lại mặt. Với những con có khuôn mắt được đúc sẵn có dáng tròn, to, khách muốn làm nhỏ hơn, dài ra Sang mua máy về mài bớt rồi vẽ lên. Môi búp bê đang ngậm lại, khách bảo muốn hé hai cái răng cửa, anh mua vật liệu học cách đắp thêm răng.
Duy chỉ có một lần khách yêu cầu anh làm đôi mắt cho búp bê trong như thủy tinh thì Sang từ chối vì mình chưa biết lấy vật liệu từ đâu để làm mắt.
Anh hứa sẽ tìm hiểu, bảo khách cho thời gian, khi nào làm được mới nhận. Sau khi tìm mua được những dung dịch làm mắt từ nước ngoài, thử nghiệm 5- 6 sản phẩm, anh tìm được loại mình ưng ý.
Hơn nửa năm sau, khi đã tự tin có thể đáp ứng được yêu cầu của khách, Sang mới nhắn tin lại cho vị khách cũ để nhận làm.
“Điều khiến mình thấy hạnh phúc nhất là khi khách nói:”Chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt búp bê giống thật như vậy”, Sang nhớ lại
Nổi tiếng trong “làng búp bê” nhưng khoảng một năm nay, nhiều nhà thiết kế, chủ cửa hàng thời trang lại đem ma nơ canh đến thuê anh trang điểm với giá khoảng 1,3 – 1,5 triệu mỗi mặt.
Trang điểm cho ma nơ canh tuy có khuôn mặt to hơn búp bê, dễ vẽ hơn nhưng lớp sơn phủ trên khuôn mặt rất khác, vẽ sai là không tẩy xóa được. Vì vậy, Sang phải làm chuẩn xác 100%, lỡ tay làm hỏng anh phải gửi nhà sản xuất để sơn phủ lại.

Sắp tới, anh dự định sẽ tạo ra một dòng búp bê mang thương hiệu cá nhân. Với vốn kiến thức tự học và kinh nghiệm anh cũng muốn mở lớp dạy nghề cho các bạn trẻ trong vài năm tới.