Cặp vợ chồng đã thuê cô bé Bibi 7 tuổi làm việc là Hassan Siddiqui.Cô bé làm việc trong gia đình của họ ở vùng ngoại ô Rawallpindi gần thủ đô Islamabad cách nhà của cô bé 500km.
Vì cho rằng cô bé đáng thương đã làm xổng mất con vẹt đuôi dài thú cưng yêu thích của gia đình, hai vợ chồng này đã bạo hành, đánh đập cô bé dã man. Theo lời phía cảnh sát thì người chồng đã đá mạnh vào bụng Bibi dẫn đến tổn thương cơ thể.

Ngày tiếp theo, đôi vợ chồng mới đưa cô bé đến bệnh viện, song Bibi không qua khỏi và qua đời vào ngày hôm sau. Vụ việc sau đó được các nhân viên y tế của bệnh viện báo cáo với cảnh sát.
Thi thể của bé gái sau đó được trao trả lại cho cha mẹ, những người đang sống ở Muzaffargarh, gần thành phố Multan. Vụ việc đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Lên tiếng về vụ việc, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về nhân quyền của Pakistan Shireen Mazari xác nhận cặp vợ chồng đã bị bắt và cho hay Bộ đang cập nhật tình hình từ cảnh sát.
“Bạo lực và hành hạ thể xác trẻ em sẽ không được thông cảm dưới bất cứ hình thức nào và tất cả những người liên quan sẽ bị xử lý nặng”, Muhammad Ahsan Younus, cảnh sát trưởng thành phố, cho hay. Phía cảnh sát cũng cho biết thêm số vụ trẻ em bị người lớn bạo hành như Bibi đang có dấu hiệu gia tăng trong số các vụ việc liên quan đến trẻ vị thành niên.

Thực tế trường hợp người giúp việc bị bạo hành không phải là việc gì đó quá hiếm tại Pakistan thậm chí còn xảy ra khá phổ biến. Nhiều trường hợp bị chủ thuê rẻ rúng, đánh đập thường xuyên thậm chí ca lạm dụng tình dục. Sự phân biệt giàu nghèo và tính thông trị khiến những nạn nhân phải im lặng và không có tiếng nói trong xã hội.
Tháng 12/2018, số vụ lạm dụng tăng cao khiến cơ quan lập pháp của tỉnh Punjab phải ban hành luật mới bảo vệ quyền lợi của những người giúp việc, bao gồm được phép nghỉ ốm, nghỉ lễ.