Với việc chỉ giành được danh hiệu quả bóng bạc năm nay những fan hâm mộ Quang Hải sẽ có phần tiếc nuối. Bởi cái kèo trái của CLB Hà Nội cũng giành được tất cả những danh hiệu cup quốc nội cũng như Sea Games như người đàn anh Hùng Dũng (người vừa giành danh hiệu Quả Bóng Vàng 2019).
Tuy nhiên bởi chấn thương từ vòng bảng cùng với việc phải cày ải quá nhiều kể từ U23 Châu Á ở Thường Châu đến các giải trong nước cũng như AFC Champions League, Quang Hải đã phải dừng hành trình chinh phục tấm huy chương vàng Sea Games ngay từ rất sớm.
Và người được chọn thay thế Quang Hải làm đội trưởng chính là Hùng Dũng. Anh đã không phụ lòng HLV Park cũng như người hâm mộ nước nhà khi đem về chiếc HCV Sea Games sau 60 năm chờ đợi cực kì thuyết phục.
Dù không giành được Quả Bóng Vàng năm nay nhưng với phẩm chất và tuổi đời của mình, tương lai vẫn còn rất sáng sủa với Hải con bởi anh là con bài chiến lược không thể thay thế của thầy Park.
Tiếc cho Quang Hải 1 nhưng ta tiếc cho Trọng Hoàng 10 lần. Cầu thủ gốc Nghệ luôn là chiến binh thầm lặng trong bất kì sơ đồ chiến thuật nào qua các đời HLV. Vị trí cánh phải chưa bao giờ khiến ta yên tâm đến thế mỗi khi có mặt anh trên sân.
Không hoa mỹ hay hào nhoáng nhưng Hoàng “bò” vẫn khiến đối thủ phải nhớ tới mình. Có lẽ cả đội tuyển Việt Nam chẳng có ai có lối chơi máu lửa và hy sinh nhiều bằng anh. Với tôi Quả Bóng Vàng năm nay thuộc về ai cũng xứng đáng. Nhưng có lẽ giành cho Hùng Dũng cũng là kết quả hợp lý nhất. Chúc mừng anh và các đồng đội. Chúc cho các cầu thủ của chúng ta luôn khỏe mạnh và giữ vững phong độ để có thể tiếp tục giấc mơ World Cup đang ở phía trước.