Theo Eva thì sự việc này xảy ra tại Thiểm Tây, Trung Quốc. Giới chức địa phương cho biết người phụ nữ 79 tuổi này đã bị con trai chôn sống trong một ngôi mộ hoang. Điều kì diệu là bà vẫn sống sót sau 3 ngày và được giải cứu.
Sự việc này bắt đầu khi ngày 5/5 vừa qua, một người phụ nữ tên Zhang đã tới văn phòng cảnh sát thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, để thông báo sự việc. Bà Zhang khai rằng người mẹ chồng tên Wang, 79 tuổi, đã không thấy trở về nhà sau khi chồng bà là ông Ma, 58 tuổi, đưa cụ bà Wang lên xe lăn rồi đuổi bà ra khỏi nhà vào khoảng 8h tối hôm 2/5.
Sau khi cảnh sát đấu tranh, người đàn ông này cuối cùng thừa nhận rằng đã đem người mẹ già của mình đi chôn sống tại một ngôi mộ bỏ hoang phía sau nhà máy lọc dầu. Người mẹ đã già và bị khuyết tật nên không thể chống cự với anh động tàn ác này của đứa con trai.
Khi chính quyền địa phương kiểm tra ngôi mộ, họ bị sốc khi cụ bà vẫn còn sống dù bị vùi dưới lớp đất trong 3 ngày.
Không ai biết vì sao bà cụ có thể sống sót trong điều kiện không tưởng như thế.
Hiện tại, ông Ma đã bị bắt giữ với cáo buộc cố ý giết người và cảnh sát vẫn đang điều tra về động cơ của người này.
Cách đây 2 ngày, cảnh sát tỉnh Thiểm Tây cho biết cụ bà Wang đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương và sức khỏe đã dần ổn định.