Trước đó, Klopp không ngần ngại tuyên bố: “Việc mua cầu thủ tầm cỡ như thế này [Mbappe] là rất khó khăn. Tôi không nghĩ có bất kỳ CLB nào trên thế giới đủ khả năng mua Mbappe từ PSG ở thời điểm này.”
Tuy vậy theo một báo cáo từ Alfredo Pedulla cho hay Liverpool đã cử trinh sát đến CLB Brescia để theo dõi Sandro Tonali cầu thủ trẻ được xem là Andres Iniesta mới.
Bản thân chủ tịch CLB Bresica cũng xem tiền vệ trẻ 19 tuổi này như báu vật của mình. Ông cho biết :“Giấc mơ của tôi sẽ là giữ chân được Tonali. Tôi sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để cậu ấy ở lại. Nhưng tôi có một thỏa thuận với Sandro, một cậu bé vàng. Cậu ấy biết rằng khi cậu ấy yêu cầu ra đi, tôi sẽ phải chấp nhận.
Không phải là một câu hỏi về giá cả, điều quan trọng là Tonali lựa chọn bằng trái tim, và chỉ có cậu ta là người quyết định. Tôi muốn thấy cậu ấy ở Roma hoặc Napoli. Nhưng điều đó sẽ khó khăn. Dù sao tôi cũng thích cậu ở lại Ý hơn.
Nó sẽ phụ thuộc vào Tonali. Nhưng tôi hy vọng cậu ấy ở lại Ý. Cậu ấy phải trở thành một [Andres] Iniesta.”
Nhưng có lẽ với tài năng một cầu thủ trẻ và nhiều khát vọng Brescia khó lòng mà giữ chân anh ở lại. Tonali đã có 77 lần ra sân cho Brescia, ghi 6 bàn thắng và 14 pha kiến tạo, 3 lần ra sân ở ĐTQG Italia dù anh chỉ mới 19 tuổi. Điều này đã khiến rất nhiều gã nhà giàu như Paris Saint-Germain, Man City, Man United, Juventus dòm ngó.
Klopp từng sang Brazil để gặp Rodrygo khi tài năng trẻ mới đầu quân cho Real Madrid chỉ mới 16 tuổi. Tuy nhiên anh lại chọn Real Madrid làm bến đỗ của mình.
Có lẽ đây là sự tiếc nuối lớn nhất của Hlv Jurgen Klopp khi không mang được cựu tiền vệ trẻ của Santos về Anfield. Real Madrid đã phải bỏ 45 triệu euro để thuyết phục Santos nhả người cho Nhà trắng. Và anh có màn ra mắt không thể nào ấn tượng hơn khi trong trận đấu với Osasuna Rodrygo được hlv Zidane cho ra sân thay thế cho người đồng hương Vinicius. Và cấu thủ được gọi là “tiểu Neyma” chỉ cần 93 giây để ghi bàn thắng ra mắt.
Sau đó ở trận gặp Galatasaray tại Champions League, chỉ cần đúng 375 giây sau tiếng còi khai cuộc anh đã đem về cú đúp cho mình. Khi thời gian thi đấu đã bước vào những phút bù giờ, Rodrygo nhận đường chuyền từ đồng đội và thực hiện pha chích bóng hoàn hảo.
Hattrick đầu tiên của anh cho Real Madrid và anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên sinh ra trong thế kỷ 21 lập hat-trick trong một trận đấu tại Champions League. Có thể thấy anh hoàn toàn tự tin trước dàn sao bự của Kền kền trắng.
Đó cũng chính là lí do hlv Jurgen Klopp tiếc nhất khi không thể đưa cầu thủ này về. Có lẽ ông thích những ngôi sao mai hơn những cầu thủ đã thành danh.
Như hồi còn dẫn dắt Dortmund ông cũng đưa hàng loạt cầu thủ trẻ và vô danh của mình đánh bại gã khổng lồ nước Đức Bayern Munich để lên ngôi vô địch năm 2011 và liên tiếp vô địch năm 2012. Có thể thấy Klopp rất mát tay với các cầu thủ trẻ.
Hy vọng những mùa giải tới chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến một Liverpool máu lửa thi đấu đầy nhiệt huyết dưới sự dẫn dắt của Jurgen Klopp. Ước gì ông đến nước Anh sớm hơn.