Hồi tháng 8/2016, đám cưới của Emily Feather (sinh năm 1993) và Billy (sinh năm 1954), cùng sống tại Yorkshire (Anh) khiến mọi người ‘trầm trồ’ vì cách biệt về tuổi tác của cô dâu và chú rễ. Emily khi đó mới bước vào tuổi 23, cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân một cô gái. Trong khi đó, chú rễ Billy đã bước sang tuổi 62, ông thậm chí còn lớn hơn bố vợ của mình…11 tuổi.
Billy cho biết ông phải lòng vợ khi cô gái 18 tuổi đến cửa hàng của ông xăm hình. Cô thiếu nữ nhanh chóng phải lòng người đàn ông lớn tuổi với vẻ chững chạc, điềm tĩnh. Sau vài lần trò chuyện, cả hai tiến tới hẹn hò.
Emily không dấu diếm mà chia sẻ: “Chúng ta đang ở thời kỳ mà tuổi tác, quốc tịch, ngoại hình hay chủng tộc chẳng phải điều quan trọng khi yêu, miễn là hai bên có tình cảm với nhau. Điều khiến tôi phải lòng Billy là đôi mắt xanh tuyệt đẹp và tính cách chu đáo, thấu hiểu của anh ấy”.
Cặp đôi này chẳng bận tâm những lời bàn tán trong thời gian hẹn hò. Ban đầu, bố mẹ của cô dâu phản đối dữ dội nhưng bằng tình yêu của mình, Billy đã thuyết phục thành công nhạc phụ và nhạc mẫu.
Điều đáng nói là trước khi lấy Emily, chú rễ đã từng có 2 đời vợ và 5 người con, 2 trai, 3 gái. Tuy nhiên, điều này vẫn không ngăn trở được tình yêu của họ.
Cặp đôi này có với nhau một cậu con trai tên Dakota vào tháng 1/2016 trước khi chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 8 năm đó.
Dù vậy, họ cũng có nhiều lo lắng, Emily cho biết: “Billy luôn sợ anh ấy không đủ sức khỏe để chứng kiến con trai của chúng tôi trưởng thành. Nhiều lúc Billy nói anh buồn bã khi nghĩ đến ngày tôi và Dakota mất anh ấy. Nhưng chúng ta chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, cứ sống những ngày hạnh phúc hiện tại cùng nhau là đủ rồi”.
4 năm sau đám cưới, gia đình nhỏ của họ vẫn hạnh phúc và minh chứng cho mọi người thấy rằng tình yêu không hề có tuổi tác.
Emily cho biết Billy là một người chồng, người cha tuyệt vời và cô hạnh phúc về điều đó.
Một câu chuyện tưởng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích hay tiểu thuyết tình cảm phải không các bạn. Ấy vậy mà nó vẫn xảy ra giữa đời thường!