Câu chuyện vừa mới xảy ra không lâu và đang được lan truyền khá sôi nổi trên mạng xã hội. Một người đàn ông đi xe đạp bất ngờ bị CSGT gọi vào thổi đo nồng độ cồn. Người đàn ông hết sức bất ngờ vì bị gọi vào kiểm tra.
Người đàn ông này thừa nhận: “Chuyện là sáng nay tôi nói đi nhậu với anh em, vợ tôi nó mới bảo anh lấy con xe đạp mà đi cho chắc cú, chứ đợt này công an chốt thổi nồng độ cồn khắp nơi phạt bán nhà, thế là tôi thấy khá hợp lý nên xách con 2 bánh của cậu bé con đi.
Ai ngờ đến khi về lại vẫn bị dính chốt thổi nồng độ cồn, mà uống có bao nhiêu đâu, 6 thằng làm có 5 lít, giờ bị phạt 6 lít, trong khi con xe tôi bán đứt tại chỗ may lắm thì được 2 lít, và tôi làm thế nào anh chị biết rồi đấy”
Đúng là cả một câu chuyện buồn đối với ông anh này. Nhưng đã là luật thì chấp hành thôi, phản đối hay ca thán thì nó cũng vậy thôi, theo luật mà làm.
Một số dân mạng cũng có những bình luận hài hước đối với hoàn cảnh của ông anh đi xe đạp bị phạt đầu tiên này.
Theo đó, luật Phòng, chống tác hại của rượu, bіa mở rộng đốі tượng không được sử dụng rượu, bіa khi lái xe. Nghiêm cấm đối với người điều khiển có nồng độ cồn đối với tất cả phương thức vận tải, bao gồm cả hàng không, hàng hải, thủy nội địa, đường sắt, đường bộ….
Đối với người điều khiển xe đạp, xe thô sơ khi tham gia giao thông chỉ cần có nồng độ cồn sẽ bị phạt 80.000-100.000 đồng; nếu trong máu có nồng độ cồn tối đa là 80mg/100 ml máu sẽ bị phạt từ 400.000-600.000 đồng.
Theo các Men thì người đàn ông trên thế nào? Thấy cũng tội nhưng mà chắc thôi cũng kệ rồi! Luật đã ra thì cứ thế mà chấp hành cho nó vuông thôi!